Tết làng Hạ trong lòng Đồng Hới

09:15 - 13/02/2019

Ghi chép của anh Lê Chiêu Phùng về hoạt động thăm hỏi của Hội đồng hương Hạ Trach tại Đồng Hới

Tết làng Hạ trong lòng Đồng Hới

Chiều Mùng 5 tết, Đồng Hới vẫn rợp cờ hoa dưới nắng Xuân ấm áp; đâu đó, lác đác những tiếng “pháo lậu”lạ tai phá vỡ không gian trong lành của thành phố hoa hồng  soi mình bên bờ Nhật Lệ. Lẫn vào giữa dòng người hối hả như đang chạy đua với thời gian, anh Lưu Quý Thông dẫn đầu đoàn chúng tôi đến thăm và chúc tết một số gia đình bà con nhân dịp đầu Xuân năm mới Kỷ Hợi.

Ông Nguyễn Văn Tuấn, nguyên Hội trưởng Hội đồng hương xúc động khi được đón tiếp con em Hạ Trạch đang sinh sống, công tác và làm việc tại thành phố Đồng Hới nhân dịp Tết đến, Xuân về. Trên khuôn mặt rạm nắng của một người từng trải với thương trường, giản dày với mưa nắng, trong ánh mắt xa xăm nhưng rất tự tin, ông Tuấn tâm sự: “Năm 2018, mặc dù có nhiều biến cố xẩy ra đối với gia đình và bản thân nhưng tình hình sức khỏe, sản xuất kinh doanh của tui cũng như gia đình không những ổn định mà còn có bước phát triển vững chắc”. Anh Lưu Quý Thông, Hội trưởng thay mặt đoàn đánh giá cao sự cống hiến của bác Tuấn trong những năm qua nhất là những ngày đầu thành lập Hội đồng hương cũng như công lao đóng góp xây dựng quê hương của bác. Nhìn nụ cười hóm hỉnh ở tuổi 83, tôi nói đùa “bác Tuấn khỏe như tuổi 38”, mọi người cười to rồi cùng nâng chén rượi đầu Xuân chúc mừng sức khỏe của ông và gia đình.

Căn nhà được sơn màu sáng bên cạnh đường Lê Quý Đôn, phường Đồng Mỹ luôn đầy ắp tiếng cười, nơi đây không chỉ là tổ ấm gia đình anh chị Lê Trọng Huấn mà còn là địa chỉ quen thuộc của bà con quê hương Hạ Trạch gần xa mỗi khi ghé thăm thành phố hoa hồng. Những năm qua, anh Lê Trọng Huấn là một trong những người luôn quan tâm và có trách nhiệm cao trong việc vận động bà con hướng về quê hương cũng như xây dựng Hội đồng hương Hạ Trạch tại thành phố Đồng Hới được chính quyền địa phương và bà con đánh giá rất cao. Nhiều năm qua, Công ty XSKT Quảng Bình do anh Lê Trọng Huấn làm Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty là một trong những đơn vị dẫn đầu về thu nộp ngân sách và tham gia công tác xã hội từ thiện. Anh Lê Trọng Huấn không chỉ giúp đỡ, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Thường trực hội đồng hương hoạt động mà nhiều năm đăng cai giúp Hội tổ chức cho bà con gặp mặt đầu Xuân và Xuân Kỷ Hợi 2019 này Công ty XSKT Quảng Bình tiếp tục được đón bà con quê hương Hạ Trạch họp mặt tại Công ty. Tấm Bằng Huân chương Lao động Hạng Nhì do Chủ tịch nước trao tặng năm 2018 cho Giám đốc Lê Trọng Huấn đã nói lên tất cả. Trong phòng khách đầu Xuân ấm cúng tình nghĩa quê hương, anh Lưu Quý Thông bày tỏ xúc động và lòng biết ơn của Hội đối với anh Lê Trọng Huấn cũng như gia đình đã giành nhiều tình cảm tốt đẹp cho bà con đồng hương Hạ Trạch tại thành phố Đồng Hới, chúc anh và gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc và tiếp tục gặt hái nhiều thành công trong năm 2019.

Cách gia đình anh Lê Trọng Huấn không xa, khách sạn Hà Nội Quảng Bình cũng là một trong những địa chỉ quen thuộc của khách du lịch gần xa mỗi khi ghé thăm quan Đồng Hới, viếng mộ Đại tướng, Phong Nha- Kể Bàng, biển Nhật Lệ, Đá Nhảy, Bảo Ninh…Và cũng là địa chỉ của bà con quê hương Hạ Trạch mỗi lần gặp mặt đầu Xuân. Anh Lê Chiêu Lĩnh và chị Nguyễn Thị Đào thân mật tiếp đoàn với những tình cảm ngọt ngào mang nặng sắc Xuân. Bên đường Lý Thường Kiệt, xe vừa dừng, chị Nguyễn Thị Cúc phu nhân của Trưởng hội đồng hương Hạ Trạch tại thành phố Đồng Hới đã ra tận xe mở cửa và vui mừng dẫn chúng tôi vào phòng khách. Phía sau cây quất nặng trĩu quả và chồi non chớm nở là những chồng lốp ô tô cao ngất ngưỡng đủ các loại mà phần lớn khách hàng gần xa mỗi khi nhắc đến “lốp và phụ tùng ô tô Thông Cúc” ai ai cũng biết. Trong tiếng cười nói của mọi người, tôi thầm ước: “mong sao các phu nhân khỏe mạnh, đảm đang để tạo điều kiện cho các phu quân theo việc xóm, việc làng”.

Theo thông lệ đầu Xuân, vợ chồng Nguyễn Hữu Định không tiếp khách trong nhà mà ra “cửa hậu” tiếp (anh Lê Chiêu Lĩnh hóm hĩnh ví von). Chả là, phía sau nhà anh là một vườn hoa cây cảnh, nếu ai đó mới đến lần đầu, mong sao được đến nhiều lần nữa bởi không chỉ hoa tươi, quả ngọt mà sự đón tiếp nồng hậu, nhiệt tình của chị Lê Phụng một người con gái lũy thép Vĩnh Linh Anh hùng được lớn lên và trưởng thành trong lực lượng vũ trang. Dưới bàn tay của một “nghệ nhân” giàu kinh nghiệm, hàng chục cây cảnh quý được uốn lượn một cách khéo léo công phu “đẹp đến mê hồn” của Đại tá Nguyễn Hữu Định. Gặp mặt đầu Xuân tại nhà Đại tá còn có Chủ tịch ủy ban nhân dân xã Hạ Trạch và các anh, các chị đồng hương Hạ Trạch tại thành phố Hồ Chí Minh về quê ăn tết rồi đi du Xuân cho đỡ nhớ quê nhà. Anh Lưu Văn Thái hiện đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh là một phi công kỳ cựu của không quân nhân dân Việt Nam trong thời kỳ chiến tranh và hạng hàng không dân dụng sau này luôn miệng: “Mình đi đây đi đó khá nhiều rồi nhưng về Đồng Hới nói chung, khu vườn thượng uyển của Nguyễn Hữu Định nói riêng quả là ít nơi có được”. Trong vườn “bách thảo” thu nhỏ với hàng trăm loại cây, chim, cá cảnh…“tiệc” đã bày sẵn trên bàn, thế mà mọi người chẳng ai chịu ngồi cứ thi nhau ghi hình, chụp ảnh…làm náo cả một khu vườn mang nặng sắc Xuân.

Rẽ qua những chậu hoa tươi đủ sắc màu, chị Lê Thị Thương thay mặt gia đình đón tiếp niềm nở…hỏi qua mới biết, anh Lưu Đức Ngọc (chồng chị) lên khu du lịch Mộc Môn Trang vừa mới khai trương chúc tết anh em công nhân trực tết. Mộc Môn Trang do vợ chồng Ngọc- Thương đầu tư với những món ăn mang hương vị độc đáo của Thái Lan, Lào, Việt Nam như xôi, gà nướng, đồ rừng và biển. Mộc Môn Trang sẽ là một trong những điểm đến hấp dẫn của quý khách gần xa mỗi khi về Quảng Bình về với quê hương Đại tướng kính yêu. Nhìn nụ cười và ánh mắt tự tin của chị Lê Thị Thương, chúng tôi hy vọng năm 2019 sẽ là năm thành công về SXKD của Công ty Thương Ngọc nói chung, Trung tâm dịch vụ du kịch Mộc Môn Trang nói riêng.

 Đoàn xe lướt nhanh trên đường Trần Hưng Đạo, rồi ghé vào chúc tết gia đình anh Lưu Văn Bài, gia đình anh Lê Chiêu Phùng…thẳng tiến cuối đường “Hoàng Đạo” nơi đại bản doanh của anh Nguyễn Trọng Khánh rồi lên chúc tết gia đình anh Lưu Trọng Tâm nguyên Phó Giám đốc Bảo hiểm Xã hội tỉnh, một luật sư nổi tiếng tại tỉnh Quảng Bình và nhiều gia đình bà con quê hương Hạ Trạch đang định cư, sinh sống tại Đồng Hới…Đến đâu chúng tôi cũng bắt gặp những nụ cười Xuân, những câu nói đậm đà bản sắc của người dân làng Hạ và sau câu mời chào là: “Ngày nào gặp mặt bà con đồng hương đầu Xuân Kỷ Hợi rứa chú”…

Dưới đây là một số hình ảnh

 

 

 

Tác giả : Lê Chiêu Phùng

Bình luận

Bài viết liên quan

Đặt tên đường mang tên Lưu Trọng Lư ở Ba Đồn, Hoàn Lão, Phong Nha
Đồng hương Hạ Trạch tại Hà Nội gặp mặt đầu xuân Giáp Thìn 2024
Mời họp mặt đồng hương Hạ Trạch tại Hà Nội
Trồng cây tại Cồn Cui
Tản mạn về Hội Đồng Hương Hạ Trạch tại Hàn Quốc

Video clip