GỬI NGƯỜI LÍNH BIỂN CHÚT NẮNG ẤM MÙA XUÂN.
(Tặng con trai và đồng đội)
Dẫu con ở đâu
Người lính tàu của biển?
Người lính tàu của đảo?
Ba vẫn hiểu rằng:
Nơi đó rất thiêng liêng!
Bởi tổ quốc cần con
Giữ trời
Giữ biển
Giữ máu xương
Một đời ông cha
cắm chốt...
Ba biết
Tết này
Con cùng đồng đội
Giữ mùa Xuân cho Đảo
Giữ biển khơi
Vời vợi sóng trào...
Nơi đó
Bốn bề biển cả
Cơn gió lạnh
Từ phương Bắc tràn về buốt giá
Trong lòng biển
Những Bạch Cốt Tinh
Hiện hình quấy phá
Và trên trời
Trong đám mây đen
Bất ngờ con mãng xà
Gọi gió hô mưa
Cùng Hải tặc điên cuồng lấn chiếm...
Con
Người lính đảo
Các con
Người lính biển
Làm trai giữ đất nước
Mùa Xuân.



