Thơ vui

16:06 - 14/05/2020

Một số vần thơ vui về chim của con em làng Cao Lao Hạ

Thơ vui

 

Lời Ban biên tập: Trong tác phẩm “Cao Lao Hương Sử Lược Thuật Diễn Ca”, khi diễn tả về cuộc sống văn hóa của làng Cao Lao Hạ, cụ Lưu Trọng Tuần viết:

“... Chăn trâu, chăn nghé, chăn bò

Chiều về địch thổi ngân nga vang đồn.

Đàn bà, trẻ nít, đàn ông

Tiếng ca vui vẻ khi trồng lúa khoai.

Đêm về kéo sợi đưa thoi

Sắp vèng, lợp nón cũng coi ra bề.

Con trai con gái đề huề

Ghẹo nhau lời hát không hề dâm ô.

Đám ma đám cưới có hò

Kể ra công đức, chúc trò mừng khen.

Ông già lụm cụm vót vèng

Cũng đưa tiếng hát, cũng chen giọng trầm.

Tuy là thanh đạm âm thầm

Ở trong khung cảnh cao thâm làng nhà”

Kế tục truyền thống lạc quan của cha ông, góp phần đưa đến những tiếng cười vui vẻ trong cuộc sống hàng ngày, trang tin caolaoha.com đã mở thêm một thư mục mới với tên là “Chuyện vui làng Hạ”. Kính mời toàn thể bà con, các cộng tác viên cùng hưởng ứng

Xin trân trọng giới thiệu tiếp chùm thơ vui do anh Nguyễn Hữu Đức tập hợp với bài mở đầu của anh Lê Văn Phương và các bài họa của các anh Lê Quang Quý, Nguyễn Hữu Đức, Lưu Đức Hải và chị Lê Mai

 

 

CON CHIM ANH ĐỨC

Lê Văn Phương

 

Chuyện rằng ở cuối thôn hai

Làng Cao Lao Hạ một mai yên bình

Bỗng như sấm chớp ngang mình

Tiếng la tiếng hét giật mình thôn quê.

Chiều chiều gió mát bờ đê

Anh Nguyễn Hữu Đức đem về con chim

Lên phây búc rồi lai trym

Làm bao cô gái rớt tim ra ngoài.

Vợ anh cứ nói anh hoài

Chim cho gái bóp mệt nhoài sao bay

Nhưng mà anh chẳng nào hay

Không nghe lời vợ có ngày đừng la.

Ven đồng mờ ảo gần xa

Có ngôi nhà nhỏ rất là đẹp xinh

Chủ nhà danh tính Kiều Linh

Là người phụ nữ một mình độc thân.

Một chiều lồng lộng trời xanh

Con chim anh Đức tung hoành vút bay

Hòa chung với gió mê say

Rồi anh nhìn lại hết ngày rồi sao.

Anh nhìn lên tận trời cao

Chim anh mất hút nao nao trong lòng

Cô đơn lững thững ven đồng

Mất chim giờ biết làm chồng sao đây?

Trời ơi cái thứ roi mây

Vợ anh mà biết là thây no đòn

Chim giờ thì cũng không còn

Nhưng anh vẫn biết lối mòn chim bay.

Đêm khuya làng Hạ đang say

Bỗng nghe tiếng hét tỉnh ngay cả làng

Người ta nghe tiếng rõ ràng

Kiều Linh ra đứng bên đàng kêu la.

Khuya rồi chim ở mô ra

Chui vô giường chị như ma rứa hè?

Trẻ con thì đứng đọc vè

Người lớn cười mỉm, cười khè bỏ đi.

Chim này chim của ai ri

Không ai ra nhận, rô ti cho rồi

Anh Đức lòng dạ bồi hồi

Nửa đứng dậy, nửa lại ngồi lặng yên.

Bỗng nhiên xuất hiện "bà tiên"

Bà tiên này đã nổi điên rồi tề

Đùng đùng bà bắt chim về

Lấy dây trói lại rồi kề bên tai.

Chuyện này tui để sớm mai

Khi mặt trời mọc eng khai rõ ràng.

Anh Đức hồn phách mơ màng

Vợ anh vừa nói thêm càng lo âu.

Ngày mai rồi sẽ về đâu

Chim ơi mi đã làm sầu thế gian./.

Tác giả Lê Văn Phương (bên trái) 

 

CHUYỆN RA RI

Bài họa của Lê Quang Quý

 

Eng Đức tui biết hơi nhiều

Eng nớ cùng xóm với Kiều Thị Linh

Chuyện "chim cu lạc" nổi đình

Thôn trên xóm đưới đồn inh cả làng.

Cùng xóm tui nắm rõ ràng

Đức nuôi chim cốt hót vang cửa nhà

Mợ quí như thể ngọc ngà

Tỉ tê hãnh diện "cu ca" sớm chiều.

Chuyện đời "khi đói" cưng chiều

Khi no chóng chán sinh điều lánh xa

Dịp may cho thím Linh ta

Thich chim nhưng phận đàn bà đơn côi.

Mê chim cu Đức lâu rồi

Bao lần trộm ngắm đứng ngồi ngẩn ngơ

"Mợ" đang chán - chớp thời cơ

Tỉ tê xin Mợ cho nhờ mấy hôm.

Đang hạn gặp trận mưa tuôn

Xách chim sang tận giao luôn tay nàng

Thím Linh lòng dạ rộn ràng

Tắm vuốt, mớm mú khoái càng hót hay

Chuyện rồi cũng lọt đến tai

Mợ nhà xót của thượng đài thớt dao

Chuyện nhỏ ...chỉ thế mà sao?

Cả làng cả xóm.. Rằng nào...lạc Chim./.

 

Tác giả Lê Quang Quý (thứ 2 trái qua)

 

CHUYỆN NY CÓ THIỆT

Bài họa của Nguyễn Hữu Đức

 

Lão Đức ở sau nhà miềng

Mé trên cùng xóm em Linh tự Kiều

Chuyện “chim cu lạc” nghe nhiều

Làng trên, xóm dưới thiếu điều nhức tai.

Cùng xóm tui rõ hơn ai

Đức nuôi chim cảnh với hai Cu cườm

Vợ Đức ra nguýt, vào lườm

Kiểu ny có bửa ra vườn lượm song.

Tinh mơ chim hót rộn ràng

Tung tăng nhảy múa như đang vào mùa.

Bên kia nhà ẻm Linh ta

Vào nghiêng ra liếc như là chờ ai.

Đàng trong áo iếm, không cài

Đàng ngoài thao thức thở dài ngẩn ngơ

Như trời hạn gặp trận mưa

Lồng thưa – Chim lạ bay qua nhà Kiều.

Linh ta tính vốn yêu chiều

Nâng niu, tỉa tót lông nhiều mượt mai.

.. “Chuyện rồi cũng lọt đến tai

Vợ già xót của thượng đài thớt dao.

Chuyện nhỏ ...chỉ thế mà sao

Cả làng cả xóm.. Thằng nào...lạc Chim”..

Bà thà nhịn mặc, nhịn ăn,

Chớ quyết không nhịn Chim chồng bà đâu./.

 Tác giả Nguyễn Hữu Đức

 

CHIM VỀ

Bài họa của Lê Mai

 

Chiều nghêng gió mát bờ đê

Bạn tôi khắc khoải chuyên đề con chim

Nắng vàng hạ rớt im lìm

Làng quê xao xuyến muôn chim bay về.

Mối tình chớm nở triền đê

Chạm mùa lòng bỗng nhớ ghê một thời

Hỏi ai ...người ấy đâu rồi

Lật trang nhật ký bồi hồi con tim.

Tình đầu quê hạ im lìm

Qua rồi năm tháng còn ghìm trong nhau

Con chim hoen ướt sũng màu

Kiều Linh Chàng hỡi Chim mau quay về.

Chiều chiều trông ngống trời quê

Bạn ôm phây búc nhớ về chim bay

Đêm buông quê hạ mê say

Chợt nghe chim thét nó cay cái lồng.

Về đây Kẻ hạ mùa thương

Để ngày tiếp nối chung đường cùng anh./.

 

Tác giả Lê Mai

 

CHIM VÀ BƯỚM

Họa haiku của Lưu Đức Hải

  

1.

Khép vào

mở ra

phập phồng cánh bướm

 

2.

Chim đậu

tàu chuối cong mình

giọt sương lăn

 

3.

Đuổi bắt

con bướm bay

bám đầy hoa cỏ may

  

4.

Hội thả chim

loay hoay

trước bầy thiếu nữ

 

5.

Tưởng lim dim ngủ

thò tay

con bướm bay

Tác giả Lưu Đức Hải (thứ tư phải sang)

Tác giả : Nguyễn Hữu Đức

Bình luận

Bài viết liên quan

Chuyện eng Lợi đòi dép
Chuyện eng Lưu Đức Hùng với các tên "Hùng Đắc"
Luận bàn về văn hóa chửi trong dân gian
Mần được không con
Chuyện về eng Nguyễn Hữu Định, tức "ĐỰC ĐỊNH"

Video clip