TÌM LẠI NGÀY XƯA
(Tròn 50 năm ngày xa quê đi lập nghiệp 20/6/1976 —20/6/2026)
Về làng tìm lại ngày xưa
Tìm khoai cồn hóc phân mua cửa thành
Tìm ló bàu mật bàu đình
Tìm chim cồn hác lòi tuần cửa nam
Tìm đàn cò trắng đồng làng
Cồn cui cồn xả cồn vườn chủ thanh
Tìm cầu mủi đới mủi bần
Chủ thanh chủ quỷ lại gần cầu eo
Tìm giếng làng nước trong veo
Cây đa xóm chín cồn eo xóm mười
Tìm hồ nước mát cửa đình
Ngày hè cả bọn chúng mình tắm chung
Tìm con sông rộng minh mông
Dèm doi cồn hác móm seo trẹc hàu
Tìm bến đò dọc đò ngang
Chợ phiên ngóng mẹ có hàng bánh đa
Tìm bến phà gianh năm xưa
Một thời bom đạn đã qua một thời
Hố bom chằng chịt mặt đường
Thông xe nhà dở lấp đường xe qua
Tìm ngầm hói hạ ngày xưa
Nhớ mùa tháo cống cá tôm thiệt nhiều
Kẻ nơm kẻ rớ người mò
Người đông như hội reo hò thiệt vui
Tìm lại dóc oằn trong ngoài
Nhớ mùa củi lá hẹn nhau dóc oằn
Tìm mái trùa tìm mái dài
Khe ngang hột sót mít nài còn không
Tìm ba trại rộng mênh mong
Nhớ mùa dâu chín mùa sim mùa muồng
Tìm lại khe nước giếng mây
Nhớ mùa cụi sống về đây hết đằm
Lịp vời múc ngụm nước trong
Chuyền tay nhau uống mát lòng những trưa
Tìm lều cù trong cù ngoài
Mấy lòi chò đỏ mấy lòi Hồng leo
Tìm khe hậu nước trong veo
Tìm dóc lâm nghiệp tìm eo cửa nghè
Giếng hóc giếng kiệt còn không
Tìm người gánh nước băng đồng năm nao
Tìm người gánh cụi chiều đông
Trời mưa ướt hết mà không áo cuồng
Bàn chân bấm lội qua mương
Xót thương nhớ cảnh quê hương một thời
Đã qua nửa thế kỷ rồi
Ta về tìm chút Xuân thời ngày xưa
Qua bao mùa nắng mùa mưa
Quê hương mãi vẩn trong ta tuyệt vời
Bao nổi nhớ bao buồn vui
Quê hương nguồn cội vẩn như thuở nào
Về làng tìm lại ngày xưa
Tìm trong ký ức còn … không … không … còn

Tác giả Lưu Nguyệt (ảnh facebook cá nhân)



