Tác giả Uyên Bùi (ảnh Facebook cá nhân)
Ta trở về khoảng trời tuổi thơ
Không có cầu vồng
Mây giăng màu áo cũ
Dáng mẹ gầy liêu xiêu trước gió
Mái tranh nghèo
Thấm dột những ngày mưa
Ta tìm về dấu vết mái trường xưa
Bạn cùng học giờ ai còn ai mất
Có những người
Nay đã dần quên mặt
Day dứt lòng
Sao thuở đó chẳng làm than
Ta tìm về cả một tuổi thanh xuân
Cay đắng ngọt bùi vui buồn
Đều có cả
Một thời ngu ngơ một thời vất vả
Vết tím vai bầm
Quang gánh nặng oằn lưng
Giờ trở về là phố núi Trường sơn
Lang thang bước
Nhặt gom từng kỷ niệm
Có những thứ
Trọn đời không buông được
Chép vào tim để nhớ, để quay về...



