Ảnh: Tác giả Phan Văn Hà
Xuôi về Nam, miền Trung quê em yêu dấu
Thương lắm một thời đất nước chia đôi
Về quê em qua dòng Gianh có chín nhịp cầu
Lên đường Ba Trải, mời anh dừng lại
Ngắm cánh cò cõng nắng qua sông
Đây làng Hạ cổ tích quê em đó
Có đình làng soi bóng dòng Gianh
Ngầm hói Hạ ơi! Một thời đạn lửa.
Bến sông xưa những chuyến phà qua
Cùng ra trận vì niềm Nam yêu dấu
Về cùng em thăm nhà thời Họ
Dưới tán bàng cổ kính rêu phong
Rợp cờ hoa vui đón xuân về
Đây cửa Thiềng, thành Lồi biên ải
Vang bóng một thời trận mạc binh đao
Em cùng anh bước sang đồng Phố
Dấu tịch xưa Phố hội giao thương
Con đê quê mình, uốn quanh như dải lụa
Che chở làng bao mùa lũ đi qua
Ngược đường Quan ta về phiên chợ sớm
Sản vật quê nhà, mang hương cả đồng quê
Về cùng em bát nước lá mồng năm của mẹ
Thắm đượm tình người làng Hạ mến yêu
Về cùng em ăn bát cơm mới ngày mùa
Ngồi bên cha nâng chén rượu gạo quê nhà
Tính nồng ấm tháng mười hương cốm
Về cùng em, bên cây ngô đồng đầu ngõ
Lưu luyến một thời có tuổi thơ em …!