Tác giả Lê Văn Viên sinh năm 1936; Quê quán: xã Hạ Trạch (nay là xã Bắc Trạch, Quảng Trị); Nguyên Hiệu trưởng Trường THCS Hạ Trạch; Nguyên chủ nhiệm CLB Hương sắc Cao Lao
Các tác phẩm đã in: Thơ in chung: “Hương sắc Cao Lao” Tuyển tập 1: NXB Hội Nhà Văn; Tuyển tập 2: NXB Thuận Hóa; Tuyển tập 3: NXB Thuận Hóa: Tuyển tập 4: NXB Thuận Hóa
TIẾNG THU
Chiều chiều thả gót trên đường làng
Gió lang thang cây khoác áo hoa vàng
Hồn quê lắng đọng đất Rồng thịnh
Văn kiệt lưu danh đỉnh cách tân
Đêm nghe xào xạc “Tiếng thu” ngân
Quyện sông núi Linh – Cù tuyết vân
Danh thi sĩ Vinh Trường quê nội
Thắm mầm chồi cành cội vườn hoa
Núi rừng quê thay áo, suối ngân ca
Bao thế hệ leo Dốc Oằn- oằn dốc
Con nai vàng gặm cỏ múa nhung lộc
Uống nước Vực Sanh ngắm tranh quê nhà.
QUẢNG TRỊ
Quảng Bình – Quảng Trị khúc ruột miền Trung
Gánh hai đầu Thành đồng – Việt Bắc
Gương cha ông truyền thống đánh giặc
Lưu danh hương đất Rồng – Lạc Long.
Sao Bắc Đẩu soi tỏ đêm đông
Đường Thiên lý công – nông vượt dốc
Cuộn sóng lòng âm vang thần tốc
Non sông một dải khải hoàn ca
Việt Nam “Kỷ nguyên vươn mình” xa
Tinh gọn bộ máy – lòng dân phấn khởi
Mạch thông Rồng lượn Đông Hà – Đồng Hới
Liên kết cây đời tươi mới vườn hoa.
CON CÒ
“Con cò bay lả bay la”
Bay từ vườn trúc bay ra đồng làng
Nghiêng chao cò lượn dọc ngang
Nhấp nhô bướm nón óng vàng chiêm xuân
Chiều quê núi biếc mây vần
Sáo diều lộng gió ru ngân hương đời
Lắng ngoảnh thân phận đầy vơi
Nắng mưa giông bão biển trời long đong
“Con cò lặn lội bờ sông”
Xa xưa gánh gạo nay không cành mềm
Cứ ngỡ sông núi hữu duyên
Nào ngờ cò – vạc đảo miền càn khôn
Đồng sâu ruộng cạn bãi cồn
Vết chân đơn lẻ gầy mòn cò ơi!
Chiều thu biển hát muôn lời
Đàn cò sải cánh xa khơi hướng đồng.
VỀ VỚI MẸ
Chiều nay con về với mẹ
Nắng hao gầy lặng lẽ trôi
Vẫn dòng sông vẫn núi đồi
Mà sao đơn côi lòng quạnh
Con tìm mẹ đồng sau
Đâu Hói Hạ, Phôốc Cầu
Con tìm mẹ đồng trước
“Long Khê cửu khúc” đâu?
Áng mây chiều lãng đãng tiết ngâu
Tiếng quốc quốc thấu lòng buốt dạ
Như gọi mẹ nhà tranh vách lá
Trải phong trần neo tỏa hồn quê.
Nhớ thương xưa nắng mưa rau cháo
Bước chân trần manh áo…Mẹ ơi!
Lũy tre làng nghiêng bóng bao đời
Tiếng kẽo kẹt ngàn lời tâm sự.
Trống hội cù lắng vào quá khứ
Chạnh lòng ai Tết đến xuân về
Thành Khu Túc, chùa Phật, miếu Nghè
Hoang tàn vắng lạnh hồn phiêu bạt.
Lòng muôn dân nỗi niềm khao khát
Chốn tâm linh phục tạo vẹn bề
Con tìm mẹ khắp nẻo đường quê
Bước chếnh choáng…Nhà ai biệt thự.



