Trong không khí thiêng liêng của mùa Vu Lan Báo Hiếu và Rằm tháng Bảy năm Bính Ngọ, ngày 30/8/2026, tại Chùa Cao Lao Tự, Hội đồng hương làng Cao Lao Hạ, tỉnh Quảng Trị tại Nam bộ tổ chức Lễ Vu Lan và cúng Rằm tháng Bảy. Về dự Lễ có hơn 100 bà con cô bác, anh chị em cùng con cháu, dâu rể trong khu vực Nam bộ. Đây là dịp bà con xa quê hương sum họp trong niềm vui và tình thân ái, cùng nhau hướng về tổ tiên, dòng họ, ghi nhớ công ơn cha mẹ, thể hiện tấm lòng hiếu thảo, tri ân nguồn cội. Dù cuộc sống có nhiều đổi thay, nhưng tình yêu thương của cha mẹ vẫn luôn là ngọn lửa ấm áp nhất che chở cho mỗi bước con đi.
Phẫn lễ diễn ra tại chánh điện, trong chánh điện có gian thờ Phật và gian thờ 24 dòng họ làng Cao Lao Hạ. Hội đồng hương cung tiến lễ vật lên bàn thờ Phật theo Phật pháp và bàn thờ các dòng họ theo truyền thống cúng Rằm tại quê nhà. Mọi người kính cẩn nghiêng mình dâng hương tưởng nhớ và nguyện cầu những người đã khuất được an nhiên nơi cõi lành. Mỗi nén hương cũng là một lời ước nguyện cho gia đình luôn an lạc, hạnh phúc và tinh tấn trên con đường thiện lành.
Sau phần Lễ, ông Lưu Văn Thái đại diện Ban Liên lạc phát biểu chúc mọi người mọi nhà sức khỏe, bình an và hạnh phúc. Ông Thái cũng nói lên ý nghĩa và truyền thống văn hóa Mùa Vu lan và Rằm tháng Bảy của người Việt nói chung và quê hương làng Cao Lao Hạ. Bà con hoan hỉ, mỗi nụ cười là tình quê ấm áp. Qua đó, chúng ta càng thêm trân trọng nghĩa tình đồng hương, đoàn kết, sẻ chia xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc và một lòng hướng về quê hương Cao Lao Hạ thân thương.
Mời bà con xem video của anh Lê Mạnh Hùng



