Có lẽ vì cuối xóm là Đình Cao Lao Hạ, nên xưa gọi Xóm Đình. Đầu xóm là nhà thờ họ tui, họ Nguyễn.
Sau khi làng lập xóm Rẫy, hầu hết dân đầu xóm vô rẫy nên bây giờ đàng trước thưa dân hơn.
Một con xóm đẹp. Có nhiều gia đình con cái đi nước ngoài làm ăn, khấm khá, quay lại giúp bà con lối xóm mỗi khi thiên tai, tôn tạo đường sá...
Bây giờ, trông xóm tui như một con phố thu nhỏ, nước ngọt ào ào chảy, điện thắp sáng cho hoa 10h nở, chỉ thiếu mỗi số nhà mà thôi.
Nhà tui cũng mất nhiều đất để mở rộng lối xóm. Ngày làm đường, ranh giới nhà tui có chốt đỏ nằm đâu đó giữa tim đường bây giờ. Đường rộng, gia chủ hưởng lợi phần lớn mà bà con cũng thoải mái phóng xe qua nhanh như tên bắn. Thật tuyệt.
Xóm tui xưa thuộc Hợp tác xã Thống Nhất. Nghe nói cái tên đó sẽ đặt cho thôn mới để hồi lại kí ức hào hùng một thời vừa sản xuất, vừa đánh Mỹ.
Dù thay tên gì, thuộc ai thì trong sâu thẳm trái tim mình (tui nghĩ vậy) vẫn là Xóm Đình xưa cũ, dấu yêu!

Ảnh ni là Ràn heo nhà tui. Khi mạ tui không còn sức nuôi heo nữa thì chuồng heo biến thành chuồng gà. Bọn gà tự quản, sáng nhảy xuống, tối nhảy lên, hứng thì đẻ cho mạ tui quả trứng, lại còn hát quang quác nữa...



