Góp cùng anh Quý mấy bài về nỗi nhớ quê hương
NHỚ QUÊ
Ta sinh ra nơi làng quê xứ hạ
Mảnh đất nghèo nuôi dưỡng hồn ta
Dẫu lớn nơi đâu, nhưng hình bóng quê nhà
Khắc nhớ trong tim ân tình sâu đậm.
Mỗi đường gân thớ thịt ta vẫn thấm
Vị ngọt lành khoai lúa của quê hương
Nhớ mẹ ta vò võ những canh trường
Lời ru vẳng, vương bờ tre lối nhỏ.
Nhớ cha ta giãi dầm sương gió
Tần tảo đêm ngày kiếm bữa nuôi con.
Nhớ chiến tranh xưa đạn réo bom rền
Xốc lại cuốc cày quê lao vào lửa đạn.
Nhớ lắm quê ơi đường quan đường bạn
Giếng Kiệt, Dốc oằn, Đá bạc,Vực sanh
Gió nồm nam vẫn mát rượi cửa Gianh
Nắng lều cù cũng dát vàng đồng cửa.
Bàu mật, Phân mua, vấn vương mùi khoai lúa
Vị mặn nồng bùn hói hạ đồng sau
Thương mẹ cha như cây lúa ruộng bàu
Gắng gỏi vươn lên dẫu phèn chua nước mặn.
Thương lắm quê ơi bao tháng ngày lận đận
Đói thắt lòng, giọt nước cũng khô môi
Mái tranh nghèo khét lẹt đạn bom rơi
Đồng bãi, núi đồi, xóm thôn thành trận địa...
Ta lớn, xa quê khắc ghi lòng thấm thía
Mỗi bước đường đời quê nâng bước chân ta
Nợ quê nhiều những năm tháng thiết tha
Muốn về lại thuở thiếu thời đầm ấm.
Quê tôi đó tình yêu thương thấm đậm
Trong mỗi đường làng xóm nhỏ bờ đê
Để hôm nay trong mỗi bước chân về
Nghe tim ta thổn thức hồn quê Hạ.
ĐVQ
HẠ TRẠCH QUÊ TÔI
Hạ trạch- Cao lao đẹp tuyệt vời
Sông, hồ, núi biếc, dựng chơi vơi
Dốc oằn uốn lượn quanh quanh núi
Đá bạc non cao đội bóng trời.
Lều Cù vi vút gió thông reo
Ngó về Đồng cửa ngắm Cầu eo
Trăng lên soi tỏ hồn Giếng Kiệt
Chiều xuống khói ôm mái tranh nghèo.
Cong cong đường Bạn ngỡ võng đưa
Giăng mắc hai đầu đón bạn qua
Ba đề, Chuông thảng lên rồi xuống
Đường nối bạn bè những sớm trưa.
Hai mươi lối xóm như bàn cờ
Vực Sanh sương giáng ngỡ trong mơ
Cửa nghè vắt vẻo hồ trên núi
Lính Giang dải lụa níu hồn thơ.
Thành lồi một thuở rộn binh đao
Biên ải nơi đây thấm máu đào
Xương cốt vong hồn đời tráng sĩ
Tụ hội Cồn cui cùng trăng sao.
Hói Hạ trăng lên nhớ bến phà
Xập xềnh, xủng xoảng... tiếng xe qua
Trọng điểm liệt oanh thời đánh Mỹ
Máu anh hùng, thấm đất quê ta...
Nắng nghiêng Cồn Xã ngắm Cồn Cui
Cửa thành khoai, lúa cứ ngọt bùi
Sim, dâu tím ngắt rừng Ba trại
Hói bàu tôm cá rộn chợ vui...
Cho dẫu xa quê bao năm rồi
Ngắm nhìn cảnh cũ nhớ khôn nguôi
Quá khứ một thời khắc tâm tưởng
Quê ơi cho ta nợ nghĩa đời.
ĐVQ
HẠ TRẠCH QUÊ TÔI
Cao lao Hạ trạch quê hương tôi
Địa linh nhân kiệt vọng muôn đời
Quan văn, tướng võ muôn thời vượng
Doanh nhân, khoa cử lưu mọi thời
Ngự toạ bên bồi, hạ Linh Giang
Hai mươi lối xóm song thẳng hàng
Thần tổ ngự Đình hoài đất bắc
Nhà tổ Họ tộc ngóng trời nam
Cù Sơn núi dựng thay tiền án
Lưu thuỷ Linh Giang hội minh đường
Tả - Hữu trước làng song hồ thuỷ
Hậu - Tiền canh thổ vựa điền lương
Đất này thuở xưa miền biên viễn
Cận đại ngày nay chốn trận tiền
Phà Gianh - Hói Hạ lưu trang sử
Đánh Mỹ hiên ngang vọng khắp miền.
Vinh hiển, sang hèn lai cố hương
Cho dẫu xa quê mọi nẻo đường
Mười sáu, tháng sáu, hầu Thần tổ
Con cháu muôn phương hội Từ đường.
p/s: 16/6 âm lịch hàng năm là lễ cúng Thành Hoàng Làng
Trang tin làng thật tuyệt vời
Hương sắc xin gửi mấy lời cảm ơn
Rằng trong muôn nỗi gian truân
Trang tin chung thủy đồng hành cùng thơ
Trăng kia khi tỏ khi mờ
Mùa thơ cứ đợi cứ chờ trang tin
Báo làng chắp cánh thơ in
Hương sắc bay bổng cánh chim tung trời.
….
Cảm ơn chú Hải, cảm ơn trang tin đã đồng hành.
Bài viết của anh Nguyễn Chung Quý nhân dịp n hân lễ cúng Đình làng 2025 và kỷ niệm 10 năm Đình được công nhận là di tích lịch sử cấp tỉnh (27/7/2015 - 27/7/2025 )
Bình luận mới nhất