Chị Lê Thị Lan Hương cùng đoàn thiện nguyện về giúp quê hương

13:44 - 03/11/2020

Chị Lê Thị Lan Hương cùng con trai Trần Hoàng Đức trao tặng một chiếc thuyền máy trị giá 32.000.000 đồng và 300 áo phao.

Chị Lê Thị Lan Hương cùng đoàn thiện nguyện về giúp quê hương

Chị Lê Thị Lan Hương là người con của quê hương Hạ Trạch (con gái của bác Lê Quý Dực – nguyên Giám đốc Quỹ tín dụng nhân dân xã Hạ Trạch). Hiện nay chị sinh sống và hoạt động kinh doanh tại TP Đồng Hới. Phát huy truyền thống của gia đình, với tấm lòng nhân ái, nhiều năm nay chị đang tham gia các hoạt động thiện nguyện, chị đã có mặt trên khắp nhiều nơi, chia sẻ, giúp đỡ những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, thiệt thòi trong cuộc sống. Trong những ngày này, mặc dù công việc kinh doanh khá bận rộn, nhưng chị vẫn tranh thủ thời gian, thường xuyên có mặt ở những vùng rốn lũ Quảng Ninh, Lệ Thủy, Tuyên Hóa, Bố Trạch để cứu trợ, chia sẻ khó khăn với bà con.

Trong những ngày cuối tháng 10 vừa qua, chứng kiến cảnh quê hương bị lũ lụt nghiêm trọng, để chia sẻ khó khăn với bà con, chị Lê Thị Lan Hương đã có những hoạt động kịp thời, thiết thực. Chị đã cùng đoàn thiện nguyện kết hợp với bếp ăn từ thiện Hải Ninh nấu hàng ngàn suất cơm đến với bà con vùng lũ; tặng đồ ăn, nước uống, sữa cho bệnh nhân tại bệnh viện Dinh Mười, huyện Quảng Ninh. Đặc biệt, ám ảnh với hình ảnh nhà cửa nhiều nơi bị ngập chìm, những tiếng kêu cứu xé lòng trong đêm, điện thoại không liên lạc được vì mất điện..., chị đã kêu gọi, kết nối với Liên minh Thiện Nguyện cung cấp hàng trăm máy phát điện, hàng ngàn áo phao tặng bà con vùng lũ Quảng Bình. Được biết, ngay trong đêm 18/10, khi nước lũ dâng cao đột ngột, nghe tin từ quê nhà nhiều người già, trẻ nhỏ đang còn mắc kẹt tại nhà, thuyền cứu trợ chỉ có 01 chiếc nên không đủ nhân lực, phương tiện để cứu trợ bà con. Vượt qua rào cản khoảng cách và những thủ tục ngoại giao, chị Hương đã liên lạc trực tiếp với lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo huyện xin tăng cường ứng cứu bà con xã Hạ Trạch. May mắn là lực lượng Huyện đội, Công an huyện được kịp thời tăng cường, phối hợp với địa phương ứng cứu được hàng chục trường hợp bị mắc kẹt do lũ, nhờ vậy trong đợt lũ vừa qua xã Hạ Trạch bị ngập sâu nhưng không có thiệt hại về người.

Cách đây ít ngày, sau lần cùng đoàn Liên minh Thiện Nguyện tặng 9 máy phát điện cho xã Hạ Trạch, ngày 02/11 chị Lê Thị Lan Hương cùng con trai Trần Hoàng Đức (Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng Thương mại Đức Nghĩa) lại có mặt tại Hạ Trạch, và trao tặng địa phương một chiếc thuyền bằng vật liệu inoc có gắn máy, trị giá 32.000.000 đồng và 300 áo phao. Tham gia đoàn còn có chị Nguyễn Thúy là cổ đông của Công ty Đức Nghĩa.

Phát biểu tại buổi trao nhận quà, ông Lưu Bá Lâm – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến chị Lê Thị Lan Hương cùng con trai Trần Hoàng Đức - Giám đốc Công ty CPĐT&XDTM Đức Nghĩa đã quan tâm, cảm thông với những khó khăn của địa phương và tặng địa phương những món quà quý giá, thiết thực. Chúc chị và cháu cùng toàn thể gia đình luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, may mắn và thành công trên tất cả các lĩnh vực. Chúc Công ty Đức Nghĩa ngày càng phát triển vững mạnh.

Nhân dịp này, đồng chí Chủ tịch UBND xã gửi lời trân trọng cảm ơn đến đoàn Liên minh Thiện Nguyện, các nhà hảo tâm, mạnh thường quân đã chung tay chia sẻ khó khăn với bà con vùng lũ Quảng Bình nói chung, bà con nhân dân xã Hạ Trạch nói riêng, giúp bà con sớm vượt qua những mất mát, thiệt hại do thiên tai đồng thời có thêm những phương tiện, dụng cụ để giúp công tác phòng chống bão lũ được tốt hơn.

 

Tác giả : Nguyễn Chung Quý

Bình luận

Bài viết liên quan

Thông báo tin buồn
Anh Phan Hồng Minh tặng quà cho học sinh quê hương
Anh Lưu Đức Khương và bạn bè tặng quà cho người nghèo
Tấm lòng của mệ Lưu Thị Thanh Sơn
Thông báo tin buồn

Video clip