Gia cảnh khốn khó của người cha bị tật nguyền câm điếc

08:07 - 18/07/2016

Gia cảnh khốn khó của người cha bị tật nguyền câm điếc

Qua lời giới thiệu của bà con làng Cao Lao Hạ, chúng tôi đến thăm anh Lê Văn Thận- chị Lưu Thị Huế ở xóm 10, thôn 5, một gia đình thuộc diện hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của xã Hạ Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình .

 

Trong căn nhà xiêu vẹo, những tia nắng xuyên qua mái ngói chiếu thẳng vào chiếc bàn tiếp khách củ kỷ. Từ nhà lớn, đến bếp không có nổi một vật dùng gì có giá trị ngoài hai chiếc giường ngủ xộc xạch, song nồi sứt mẻ và chiếc mâm nhôm méo mó… Kéo chiếc khăn mặt đen ngòm lau những giọt mồ hôi còn dính đọng bên những đường nhăn hằn sâu trên khuôn mặt trong già hơn tuổi rất nhiều, chị Lưu Thị Huế kể cho chúng tôi nghe hoàn cảnh éo le của gia đình mà chị đã gồng mình trên 15 năm chăm chồng, nuôi con ăn học.

 

Mồ côi cha mẹ từ lúc còn nhỏ, chị Lưu Thị Huế lớn lên trong sự đùm bộc của bà con, lối xóm. Anh Lê Văn Thận, một chàng trai khỏe mạnh, hiền lành cùng thôn không may bị tật nguyền câm, điếc bẩm sinh. Cảm thông trước hoàn cảnh của anh, chị Huế muốn chia sẻ khó khăn và đem lòng thương anh. Rồi đám cưới của anh chị cũng được tổ chức trong niềm vui hân hoan của gia đình, anh em, bà con, lối xóm. 6 năm sau lễ cưới, 3 cháu trai bú bẩm lần lượt ra đời.

 

Dù đã một nắng hai sương, đầu tắt mặt tối trên mảnh ruộng chưa đến 1 sào và ngược xuôi chợ búa nhưng nghèo túng không chỉ không “buông tha” mà còn bám riết lấy chị. Trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình anh Thận, Chính quyền địa phương cùng với anh em, bà con lối xóm hết lòng quan tâm, giúp đỡ nhưng một phần do anh Thận tật nguyền lại bị tai nạn lao động và 3 cháu nhỏ đang tuổi ăn học nên đã khó lại càng khó khăn hơn. “Những năm trước đây, mặc dù Ba cháu bị câm, điếc nhưng lao động khỏe lắm, năm 2002 không may bị tai nạn lao động nên Ba cháu chỉ ngồi một chổ đi lại rất khó khăn nên mọi việc lớn nhỏ trong nhà mẹ cháu gánh vác hết. Ngoài giờ đi học, cháu phụ giúp thêm cho mẹ và tranh thủ kèm 2 em nhỏ học tập”, cháu Lê Văn Phùng học sinh lớp 10 tâm sự. Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Bính, trưởng thôn 5 cho biết: “Mặc dù gia đình anh, chị Thận là hộ nghèo nhưng chấp hành rất tốt các chủ trương, chính sách của Nhà nước. Các anh thấy đó, anh Thận không chỉ bị tật nguyền câm, điếc mà còn ngồi một chổ, trong khi các cháu đang độ tuổi ăn học, mọi việc đồng áng trong cậy vào một mình chị Huế. Trước hoàn cảnh đó, chúng tôi đã động viên sự giúp đỡ của bà con trong thôn nhưng do thôn cũng nghèo nên chỉ ở mức động viên, chia sẻ thôi. Cùng với chính sách ưu đãi của Nhà nước đối với hộ nghèo, chúng tôi mong được sự quan tâm, giúp đỡ của các nhà hảo tâm để vợ chồng anh Thận, chị Huế sớm vượt qua khó khăn này”.

 

Hy vọng với tinh thần tương thân, tương ái, gia đình anh Lê Văn Thận, chị Lưu Thị Huế rất mong nhận được sự sẻ chia, hỗ trợ, giúp đỡ từ các nhà hảo tâm, các tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng xã hội để anh, chị vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

 

 (Mọi sự sẽ chia, giúp đỡ xin gửi về địa chỉ: Anh Lê Văn Thận, thôn 5 xã Hạ Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. ĐT: 01679426942).

 

 

 

 

 

 

 

Tác giả : Lê Chiêu Phùng

Bình luận

Bài viết liên quan

Thông báo tin buồn
Thông báo tin buồn
Anh Phan Hồng Minh tặng quà cho học sinh quê hương
Anh Lưu Đức Khương và bạn bè tặng quà cho người nghèo
Tấm lòng của mệ Lưu Thị Thanh Sơn

Video clip