Hoàn cảnh đáng thương của cô giáo Lê Thị Lan Hồng

08:59 - 20/11/2015

Về một hoàn cảnh đáng thương của cô giáo Lê Thị Lan Hồng cần được sẻ chia của cộng đồng Cao Lao Hạ

Lê Thị Lan Hồng sinh ra và lớn lên trên quê hương làng Hạ. Bố cô là ông Lê Chiêu Chuynh, mẹ là bà Nguyễn Thị Vân xóm 18 xã Hạ Trạch, Bố Trạch, tỉnh Quảng Binh. Sớm thừa hưởng giá trị của gia đình gia phong, nề nếp nên cô Lan Hồng luôn là một trong những sinh viên giỏi, chăm ngoan. Tốt nghiệp Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh, Lê Thị Lan Hồng giảng dạy tại trường THPT Lê Thánh Tông, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Tưởng rằng cuộc đời của cô giáo trẻ cũng sẽ yên bình suôn sẽ như mọi người, nào ngờ số phận lại nghiệt ngã ập đến với cô.

 

Sau khi ổn định công tác, Lê Thị Lan Hồng cùng anh Ngô Đình Quang quê xã Hải Trạch huyện Bố Trạch xây dựng gia đình. Anh Quang làm công nhân Công ty xây dựng tại thành phố Hồ Chí Minh. Thế rồi cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ hạnh phúc biết bao khi con trai đầu lòng chào đời, niềm vui chưa được tày gang, khi cháu vừa được 19 tháng tuổi thì anh Quang không may mắc bệnh hiểm nghèo: Ung thư máu, căn bệnh nan y của thế kỷ đã dập tắt bao ước mơ, dự định tương lai…của một gia đình trẻ.

 

 

Sau một thời gian điều trị tại Bệnh viện 175 quận Gò Vấp, anh Ngô Đình Quang được chuyển về Bệnh viện Huyết học thành phố Hồ Chí Minh. Tại Bệnh viện, mỗi ngày gia đình cô giáo trẻ phải chi trả 10 triệu đồng tiền thuốc, một số tiền quá lớn trong khi chồng đau ốm nghĩ việc, không lương, không bảo hiểm lại phải theo chồng hết bệnh viện này đến bệnh viện khác. Mới 3 tháng điều trị tích cực toàn bộ số tiền vay mượn cũng đã hết mà bệnh tình của anh Ngô Đình Quang vẫn không thuyên giảm. Thôi có bệnh thì vái tứ phương, còn người còn của, cùng với sự trợ giúp của gia đình, bà con, bạn bè, cô tiếp tục đi vay hàng trăm triệu đồng và ngôi nhà nhỏ mới xây chưa kịp hoàn nợ cũng phải cắm ngân hàng để có tiền chữa bệnh cho chồng. Dù phải chịu gian khổ, khó khăn, bằng bất cứ giá nào cũng phải giành lại sự sống cho chồng nên người mẹ trẻ phải dứt lòng gửi đứa con nhỏ về quê Hạ Trạch với ông bà trong nổi nhớ thương đau khổ đến tột cùng.

 

  

 

Ngày hiến chương nhà giáo 20 tháng 11 năm 2015…bên kia đường phố những bó hoa tươi thắm trên tay của phụ huynh, học sinh ngược xuôi chúc mừng các thầy cô giáo những người gieo chữ, trồng người. Thế mà ở đây, trong bệnh viện, có một cô giáo trẻ đang từng ngày, từng giờ giành giật lại sự sống cho chồng với một niềm tin và hy vọng sẽ có một phép màu, những lời sẻ chia, động viên tinh thần cũng như vật chất của những người đồng cảm, của các nhà hảo tâm, của các doanh nhân, doanh nghiệp nhất là bà con làng Hạ trên mọi miền Tổ quốc cũng như ở nước ngoài giúp cô giáo làng Hạ xa quê vượt qua hoàn cảnh khó khăn này.

 

Mọi động viên, chia sẻ xin vui lòng gửi về qua địa chỉ:

Lê Thị Lan Hồng: GV Trường THPT Lê Thánh Tông- Quận 7- TP Hồ Chí Minh.

STK: 6160215014610 Ngân hàng AgriBank Nam Sài Gòn- Lê Thị Lan Hồng

Điện thoại: 0923102885

Tác giả : Lê Chiêu Phùng

Bình luận

Bài viết liên quan

Thông báo tin buồn
Thông báo tin buồn
Anh Phan Hồng Minh tặng quà cho học sinh quê hương
Anh Lưu Đức Khương và bạn bè tặng quà cho người nghèo
Tấm lòng của mệ Lưu Thị Thanh Sơn

Video clip