Trao quà hỗ trợ bà con khó khăn nhân dịp tết Bính Thân

12:55 - 31/01/2016

Trao quà hỗ trợ bà con nghèo và có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp tết Bính Thân

 

Lời Ban Biên tập: Anh Lưu Đức Khương, hiện là Ủy viên Ban chấp hành Hội đồng hương Hạ Trạch tại Hà Nội; từ nhiều năm nay, năm nào anh cũng có những hoạt động thiết thực, ý nghĩa với quê hương Hạ Trạch, đặc biệt là vận động các cơ quan, các nhà hảo tâm ủng hộ, hỗ trợ bà con nghèo có hoàn cảnh khó khăn ở quê nhà.

 

Để có kinh phí hỗ trợ cho bà con nghèo, anh Lưu Đức Khương lúc nào cũng có sẵn một tập thư kêu gọi sự tài trợ của xã mà anh và các anh lãnh đạo xã đã chuẩn bị sẵn để mỗi khi gặp điều kiện thuận lợi là anh trình bày. Nhờ sự miệt mài, kiên trì vận động cả năm trời của anh mà bà con khó khăn có thêm niềm vui cho mỗi dịp năm mới; món quà của anh Lưu Đức Khương và các tập thể, bạn bè của anh đối với bà con nghèo quê mình thật là đáng quý, đáng trân trọng.

 

Kính chúc Anh và gia đình năm mới sức khỏe, hạnh phúc và thành công 

 

 

 

Hưởng ứng lời kêu gọi của TT UBND và UBMTTQVN xã Hạ Trạch: “Chung tay, Tết vì người nghèo và những hoàn cảnh khó khăn”. Với tấm lòng luôn hướng về quê hương, nguồn cội, mong muốn sẻ chia những khó khăn, thiếu thốn của bà con quê hương trong dịp tết đến xuân về. Như những năm trước đây, năm nay gia đình anh Lưu Đức Khương tiếp tục hỗ trợ, đồng thời vận động các tập thể, các nhân, anh em, bạn bè, đồng chí, đồng đội, các nhà hảo tâm quyên góp ủng hộ bà con xã Hạ Trạch và Bắc Trạch, thuộc thành phần hộ nghèo, hộ cận nghèo, người khuyết tật, nạn nhân chất độc hoá học, giúp bà con có thêm niềm vui đón tết. Tổng số tiền mà gia đình anh hỗ trợ và vận động quyên góp được để giúp đỡ bà con Hạ Trạch nhân dịp tết Bính Thân 2016 là 214 triệu đồng. Ngày 29/01 vừa qua, anh Lưu Đức Khương và gia đình cũng đã trao tặng 89 triệu đồng cho các hộ nghèo, cận nghèo và nạn nhân chất độc da cam xã Bắc Trạch.

 

 

Ngày 30/01/2016, tại Hội trường UBND xã Hạ Trạch, chính quyền địa phương cùng anh Lưu Đức Khương tổ chức lễ trao tặng quà cho bà con. Tham dự buổi lễ có các đồng chí trong Thường vụ Đảng uỷ, TT HĐND, UBND, UBMT, ông Trưởng họ Lưu Văn: Lưu Văn Học, anh Lưu Đức Khương cùng đại diện các ban ngành của xã, đã trao tận tay số tiền 214 triệu đồng đến 112 hộ nghèo, 163 hộ cận nghèo, 20 người bị nhiễm chất độc hoá học, 57 người khuyết tật, 01 trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ, cụ cao tuổi nhất làng. Trong đó, cụ cao tuổi nhất làng được tặng 500.000 đồng, cháu mồ côi: 1 triệu đồng, mỗi hộ nghèo được hỗ trợ 1 triệu đồng, hộ cận nghèo 400.000 đồng, người bị nhiễm chất độc hoá học 300.000 đồng và người khuyết tật được hỗ trợ 500.000 đồng.

 

Nhìn những nét mặt vui tươi, phấn khởi, nụ cười rạng rỡ của bà con khi được nhận quà, tôi chợt nhớ lại câu nói của chị Lưu Thị Thanh Bình:“Tết đến, xuân về, lại nhớ những cái Tết ở làng hồi thơ bé. Mấy chị em cuốc bộ từ Hoàn Lão về ăn Tết với mệ nội. Ở nơi xa ấy, hẵn mệ sẽ rất vui vì các cháu của mệ đã làm được những việc nghĩa tình…”

 

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lưu Văn Tác – Chủ tịch UBND xã, thay mặt lãnh đạo và bà con nhân dân xã nhà bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến anh Lưu Đức Khương và gia đình, cũng như các cơ quan, đơn vị, cá nhân đã quan tâm, chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn. Nhân buổi lễ hôm nay, đồng chí Chủ tịch UBND xã tiếp tục kêu gọi các cơ quan, đơn vị, các nhà hảo tâm, bà con xa quê cùng chung tay giúp đỡ để bà con nghèo ở quê vượt qua hoàn cảnh khó khăn và có thêm niềm vui đón Tết.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tác giả : Nguyễn Chung Quý

Bình luận

Bài viết liên quan

Thông báo tin buồn
Thông báo tin buồn
Anh Phan Hồng Minh tặng quà cho học sinh quê hương
Anh Lưu Đức Khương và bạn bè tặng quà cho người nghèo
Tấm lòng của mệ Lưu Thị Thanh Sơn

Video clip