Mời góp ý cho trang tin caolaoha.com

20:18 - 25/08/2013

Trân trọng kinh mời bà con góp ý cho hoạt động của trang tin caolaoha.com

 

Lời Ban biên tập: Trang tin caolaoha.com đã ra đời được gần 3 năm, và đã có một số đóng góp ban đầu trên nhiều mặt đối với sự phát triển của quê hương được bà con gần xa ghi nhận. Để có thể có những đóng góp nhiều hơn, hiệu quả hơn cho quê hương, khắc phục các nhược điểm, thiếu sót trong quá trình hoạt động, Ban biên tập rất mong có được các ý kiến đóng góp của bà con quê hương về nội dung, hình thức, cách tổ chức, phương thức hoạt động của trang tin. Các góp ý đa chiều của bà con là những đóng góp thiết thực để trang tin quê mình ngày càng hoàn thiện. Bà con vui lòng viết các ý kiến của mình vào dưới phần bình luận của bài viết này.

 

Ban biên tập xin chân thành cám ơn anh Nguyễn Chung Quý, một công tác viên tích cực của trang tin đã có những ý kiến góp ý rất chuẩn xác cho hoạt động của trang tin. Chính những ý kiến của Anh đã thôi thúc Ban biên tập mở ra chuyên mục này. Xin phép Anh được đăng bài góp ý tâm huyết của Anh lên caolaoha.com để mở đầu cho các góp ý tiếp theo của bà con

 

Thay mặt Ban biên tập

Lưu Đức Hải 

 

 

Đôi dòng góp ý gửi đến BBT

 

Trước hết xin kính chúc BBT một ngày sức khỏe, vui vẻ!

 

Sau đây xin có vài ý kiến nhỏ muốn góp ý cùng BBT, mục đích để caolaoha.com ngày càng hấp dẫn và thu hút được nhiều độc giả, là người bạn thân thuộc của nhiều người.

 

Để làm được điều đó, thứ nhất: là phải thay đổi. Chúng ta có thể ví von thế này: Caolaoha.com như là những bữa cỗ, có thể thức ăn toàn là cao lương, mỹ vị, song nếu cứ lặp đi lặp lại, không thay đổi thì sinh ra chán, thậm chí bỏ ăn. Nếu xen giữa nhưng thứ cao lương đó bằng món rau, món đậu, con Đam, con Còong thì chắc rắng bữa ăn sẽ hấp dẫn hơn nhiều. Cụ thể: có thể xen giữa những bài bút ký, ghi chép là trang tin về quê nhà, những hình ảnh từ quê hương thì chắc rằng trang mạng của chúng ta sẽ hấp dẫn hơn. Tại sao chúng ta không coi Bút ký, Ghi chép, Thơ, Truyện là của để dành, để khi không có tin thời sự, tin từ quê nhà thì đưa cái mảng này vào. Nếu tuần vừa qua, giữa những bài ghi chép hoặc tranh cải găy gắt về chuyện làm Phốôc mà đưa xen tin Lễ khen thưởng học sinh, giáo viên giỏi vào thì chắc chắn không khí vui vẻ, dễ chịu hơn.

 

Tin thời sự là phải nóng mà lâu lên sóng thì cũng không còn thời sự nữa. Ví dụ: Như Lễ trao thưởng vừa qua, đến dự có hàng trăm người, những đối tượng được nhận thưởng là giáo viên, học sinh, sau nhận thưởng một hai hôm là họ lên mạng, có thể họ không đọc tin bài, nhưng ít ra là để xem hình ảnh mình trên mạng thế nào, có đẹp không, sau vài lần lên không thấy, bà con cũng đâm chán.

 

Thứ hai: Phải là chiếc cầu nối thực sự, để liên kết mọi người trong ngoài lại với nhau, tránh xung đột. Chẳng hạn việc làm Phốôc vừa rồi, NCQ rất đồng tình với bà con thôn 7 và đã đưa tin bài, song ở quê có một số bà con không đồng tình với cách làm của Chính quyền xã. Theo họ không phải việc gì xã cũng làm chủ đầu tư, cũng kêu gọi mọi người đóng góp, ủng hộ. Nếu chính quyền thôn 7 và bà con trong  thôn đứng ra kêu gọi thì chắc rằng không có ai phản đối.

 

Muốn nói rất nhiều, nhưng có lẽ không nên nói nhiều. Có câu: “Nói là bạc, im lặng là vàng”, nhưng dù sao cũng đã nói rồi, có gì không bằng lòng, mong BBT và bà con lượng thứ. Mục đích cuối cùng là để Caolaoha.com ngày càng hay hơn, hấp dẫn hơn mà thôi.

 

Một lần nữa xin kính chúc BBT dồi dào sức khỏe, vui vẻ, hạnh phúc!

Tác giả : Nguyễn Chung Quý

Bình luận

Bài viết liên quan

Gặp mặt bà con yêu mến trang tin caolaoha.com tại Đồng Hới
Thông báo
Thông báo
Gặp mặt nhân kỷ niệm 12 năm trang tin caolaoha.com
Thư mời bà con yêu mến caolaoha.com giao lưu tại Đồng Hới

Video clip