Phát biểu của anh Đặng Văn Quang nhân kỷ niệm 7 năm caolaoha.com

20:20 - 29/10/2017

Bài phát biểu của anh Đặng Văn Quang, công tác viên xa quê nhân kỷ niệm 7 năm thành lập trang tin caolaoha.com

 

 

- Kính thưa:  Các cụ trưởng các họ tộc làng Cao Lao Hạ

- Kính thưa các vị khách quý

- Kính thưa Lãnh đạo Đảng, Chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thể của xã Hạ Trạch

- Kính thưa các cộng tác viên cùng toàn thể bạn đọc caolaoha.com kính mến!

 

Tôi rất vinh dự được BTC cho phép phát biểu tại buổi kỷ niêm vô cùng ý nghĩa này. Trước tiên, tôi xin kính chúc tất cả mọi người dồi dào sức khỏe và thành công trong cuộc sống.

 

Là một cộng tác viên, tôi đã đồng hành cùng trang báo làng ta suốt 7 năm qua. Bảy năm chưa phải là dài nhưng cũng không thể nói là ngắn. Chừng đó thôi đủ để chúng ta nhìn nhận giá trị của trang báo, đủ để nhìn thấy được những ưu khuyết,  những việc làm được và chưa được mà chúng ta cần phải chung tay góp sức để làm cho trang báo của làng ta phát triển lâu, bền. Vâng! Cũng chừng đó thôi cũng đủ để chúng ta tự hào, yêu quý báo, kết nối tình yêu quê hương của bao thế hệ con người Cao lao hạ.

 

Hôm nay, được phát  biểu tôi xin nói đôi điều về những gì mà trang tin đưa lại trong 7 năm qua. Có thể chưa đầy đủ, nhưng dưới góc nhìn cá nhân, xin được nêu một vài cảm nhận.

 

Thứ nhất: Về giá trị vật chất. Trang tin đã cổ vũ động viên phát huy mọi nguồn lực của bà con trong làng, ngoài xã, con em xa quê với tình cảm của mình đã đóng góp tiền của, công sức, trí tuệ để xây dựng quê hương ngày càng  giàu đẹp.

 

Xin điểm lại những công trình tiêu biểu như:

 

     - Đình làng sân đình, cổng đình, gươm giáo, hoành phi câu đối...

 

     - Tổng kinh phí để xây Đình làng qua hơn 3 tỷ đồng, trong đó bà con xa quê đóng góp hơn 2 tỷ đồng thông qua vận động, kêu gọi của trang tin Caolaoha.com.

 

     - Công trình trụ biểu, sân đình, bình phong, cột đèn hơn 500 triệu. Caolaoha.com  chủ trì vận động, toàn bộ kinh phí đồng thời chịu trách nhiệm thiết kế, quản lý thi công đến nay đã hoàn thành mỹ mãn như bà con đã thấy.

 

     - Công trình Cồn Cui hơn 90 triệu

 

     - Caolaoha.com đã kêu gọi, vận động bà con xa quê ủng hộ kinh phí và đã trồng mới được gần 12 cây đa, biểu tượng hồn cốt của làng quê ta.

 

     - Của ít, lòng nhiều công trình xây mơi tôn tạo các Nhà thờ họ và hơn 03 chục lối xóm làm mới đều có sự đóng góp của Caolaoha.com.

 

      - Quỹ Caolaoha.com, hằng năm  còn ủng hộ cho các nhà trường, học sinh nghèo… ủng hộ những hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo hàng chục, hàng trăm triệu.

 

Những năm quê hương ta bị bão, lũ thông qua Caolaoha.com đã vận động khắp nơi ủng hộ, cứu trợ tiền, hiện vật hàng tỷ đồng. Theo thống kê chỉ năm 2016 số tiền ủng hộ quê ta là:

 

     - Tiền mặt: 550.985.000đ (Năm trăm năm mươi triệu chín trăm tám mươi lăm ngàn đồng)

 

     - Ngoại tệ: 300$ Canada

 

     - Hiện vật: Mỳ tôm, gạo, bột canh, quần áo mới, thuốc chăm sóc sức khỏe, phân đạm, bút học sinh, 940 suất quà từ 100 ngàn đồng đến 01 triệu đồng/01 suất cả hiện vật và quà khoảng 500 triệu đồng.

      (Nguồn: Caolaoha.com đã đăng ngày 17/10/2016)

 

Thứ hai: Trang báo của làng ta, có thể nói đó là: Tiếng nói  nhân dân xã Hạ trạch. Mọi tâm tư nguyện vọng ý chí của nhân dân ta được chuyển tải  kịp thời và rộng khắp. Không ai có thể chối cãi, che lấp trong thời buổi thông tin toàn cầu. Nhà máy chế biến bột cá bị nhân dân ta tẩy chay cũng nhờ sự thống nhất ý chí cao của nhân dân. Sự phản ảnh kịp thời, nhạy bén, quyết liệt của trang báo. Và, gần đây nhà máy chế biến gỗ Phôốc láng đã phải tạm dừng để tránh ô nhiễm nguồn nước quê ta. Thiết nghĩ không có trang báo thì biết kêu vào đâu cho thấu, cho kịp. Bởi vậy, ngày nay, báo chí là quyền lực thứ tư trong xã hội ngoài các quyền lưc Lập pháp, Tư  pháp và Hành pháp. Có thể nói quê hương mình đã có quyền lực thứ tư chính từ trang báo cũng không ngoa.

 

Thứ ba: Trang báo làng ta là món ăn tinh thần của những con người mang trong mình dòng máu Cao lao hạ. Trí tuệ cảm xúc cao lao thăng hoa mỗi ngày, 7 năm qua lúc nào cũng có những sáng tác mới mang đậm bản sắc Cao lao. Thơ ca nhạc, ảnh, truyện ngắn, truyện cười, bút ký, tản văn, tùy bút, văn xuôi, nghiên cứu phân tích... thật vô cùng phong phú, ai cũng tài, cũng giỏi, những tác phẩm đó không kém gì chuyên nghiệp. Chẳng những thế, qua các bài viết, những comments, lời bình... chúng ta biết thêm và khám phá những tinh hoa văn hóa của các bậc Tiền nhân, biết thêm thân thế sự nghiệp của các danh nhân hào kiệt quê mình đã làm rạng danh đất làng Cao lao hạ.

 

Trang báo đã kết nối tình cảm yêu thương vô bờ bến của người quê ta khắp mọi miền. Sinh ra và lớn lên ở làng nhưng chẳng thể biết nhau, nhờ báo mà xích lại gần nhau yêu thương chia sẻ... dẫu ở phương nào.

 

 Caolaoha.com cho người xa quê bớt đi nỗi nhớ tha hương khi mỗi dịp tết đến xuân về, khi biết mẹ cha vẫn khỏe, khi thấy hình ảnh quê mình đổi mới đi lên. Thế đó, Caolaoha.com là ngôi nhà của những  người xa xứ cùng đau đáu hướng về quê cha đất tổ, trong môi trường xa lộ thông tin.

 

Bảy năm qua, những gì trang báo làng mang lại thật vô cùng to lớn chẳng thể nào nói hết được, chỉ có đôi điều cảm nhận phiến diện vậy.

 

Cũng mạo muội nói thêm rằng để báo làng sống mãi, hay, bổ ích đóng góp cho quê hương ngày càng phát triển tôi thiết nghĩ: Tất cả mọi người hãy cùng chung tay, chung ý, chung lòng, vun đắp, hãy giữ gìn viên ngọc này long lanh sáng mãi. Đừng làm tổn thương nhau trên trang web, đừng chỉ trích, hãy lịch sự trong lời bình, đừng chê bai quá xá. Lấy động viên là chính, những bài viết rất cần những lời bình, những ai đi qua hãy dừng lại xin có đôi lời động viên tác giả thì người viêt sung sướng lắm thay.

 

Cuối cùng, xin có đôi lời tri ân người sáng lập trang báo: Bác Lưu Đức Hồng, kỷ niệm lần thứ 7 này người đã đi xa gửi lại viên ngọc này cho con cháu tiếp tục lau, giữ. Thật xúc động khi xem lại những hình ảnh buổi khai trương, đơn sơ mộc mạc, thân thương biết nhường nào. Người đã có một tầm nhìn chiến lược như cơ quan mà bác từng lãnh đạo (Viện chiến lược phát triển - Bộ kế hoạch đầu tư). Mỗi người trong chúng ta, ai cũng đều có cách yêu quê của mình, riêng bác Hồng yêu quê rất chiến lược rất trí tuệ và tâm huyết.  Caolaoha.com quý báu muôn vàn.

 

Tôi xin đọc bài thơ do tôi sáng tác thay lời tri ân đã đăng trên phần comment của trang báo làng ngày ông đi xa:

 

NHỚ MÃI CÔNG ÔNG

 

ÔNG đã đi về chốn trời xa

LƯU tâm, lưu đức chốn quê nhà

ĐỨC cao, trí rộng, bày con cháu

HỒNG thắm nghĩa tình Cao lao ta

NGƯỜI thì đã về cõi siêu sinh

SÁNG mãi gương Ông chốn cửa Đình

LẬP hội đồng hương nhân sức mạnh

TRANG trải, của, công, nặng ân tình

BÁO hiếu tổ tiên, ơn hiền nhân

LÀNG Cao lao hạ, tụ nhân thần

TA ngẩng cao đầu cùng chúng bạn

ĐÓ đây ngưỡng mộ, kết tình thân.

 

Cuối cùng một lần nữa xin kính chúc bà con sức khỏe, hẹn gặp lại lần sau.

 

Xin trân trọng cám ơn!

Bình luận

Bài viết liên quan

Gặp mặt bà con yêu mến trang tin caolaoha.com tại Đồng Hới
Thông báo
Thông báo
Gặp mặt nhân kỷ niệm 12 năm trang tin caolaoha.com
Thư mời bà con yêu mến caolaoha.com giao lưu tại Đồng Hới

Video clip