Thư của bác Lê Quốc Sơn
16:54 - 20/10/2015
Thư của bác Lê Quốc Sơn gửi caolaoha.com nhân dịp kỷ niệm 5 năm thành lập trang tin
Lời Ban biên tập: Vào một ngày cuối tuần, trời Hà Nội mưa nhẹ, Ban biên tập caolaoha.com vô cùng cảm động khi được bác Lê Quốc Sơn đến thăm. Bác năm nay đã 76 tuổi, là Uỷ viên Ban chấp hành Hội đồng hương Hạ Trạch tại Hà Nội trong nhiều khoá trước đây; hiện bác và gia đình sống ở nhà số 4/111 Xã Đàn, Đống Đa, Hà Nội. Tuy tuổi đã cao, sức khoẻ không được tốt nhưng năm nào bác cũng cố thu xếp về thăm quê vài lần; theo bác thì, sau mỗi lần ở quê ra là sức khoẻ của bác được tăng lên, tinh thần của bác được trẻ lại vì vui khi thấy quê hương đổi mới hàng ngày. Bác say sưa kể về làng Cao Lao Hạ xưa, về vẻ đẹp của Đình làng, cổng Đình, hệ thống đường giao thông nông thôn, hệ thống cấp nước hiện nay. Tiếp xúc với bác, chúng tôi không chỉ cảm nhận được tình yêu quê mãnh liệt của bác mà còn học được ở bác cái cách thể hiện tình yêu đó, nó rất cụ thể, không đao to, búa lớn mà khiêm tốn, nhẹ nhàng, coi các góp ý cho quê hương chỉ là những “điều ước nho nhỏ” mặc dù những góp ý của bác chẳng nhỏ tý nào.
Xem bài góp ý của bác Lê Quốc Sơn "Mấy điều ước đầu năm" tại đây
Trước khi ra về, Bác đưa cho chúng tôi một phong thư và nói tuỳ cháu xử lý những gì chú viết trong này. Tiễn bác xong, mở phong bì ra là những tờ giấy ô ly đầy chữ và 500 ngàn đồng. Tiền thì đã nộp vào quỹ caolaoha.com với tên Lê Quốc Sơn, mặc dù bác không muốn nêu tên của bác; thư xin được gửi tới cộng đồng nguyên bản dưới đây.
Trân trọng
Lưu Đức Hải
.