Về Hạ Trạch

16:48 - 03/11/2010

Tác giả Tạ Nghi Lễ viết bài Về Hạ Trạch năm 2003; sau đó nhạc sỹ Nguyễn Văn Tý đã phổ nhạc và đặt tên bài hát là "Đưa em về Hạ Trạch", một ca khúc mượt mà về quê hương Cao Lao Hạ của chúng ta.

 

 


 


Về Hạ Trạch quê em

Phà sông Gianh ngút một thời đạn lửa

Cầu mới xây nối tình yêu đôi lứa

Anh đến quê em đã rất gần.

 

Cùng em đi dưới vòm tre xanh

Gió lạnh thổi đôi bờ Cồn Hác

Nơi tuổi thơ quẫy mình tắm mát

Nơm cá, mò cua, nắng cháy lưng trần.

 

Theo em lên hồ Vực Sanh

Ngụm nước mát từ khe Lù, khe Mọ

Núi hồn ai từng hàng cây ngọn cỏ

Mót củi, tìm chim, vất vả trăm chiều.

 

Có gì tặng em: một trái hồng leo

Anh hái khi về qua xóm Rú

Nụ hôn nào trao em rất vội

Giờ trói đời anh: Dây mỏng mảnh chạc chìu.

 

Chúng mình về giữa thành Hời

Lớp rêu phong của một thời xưa cũ

Nào đất kinh kỳ, nào đâu Đồng Phố

Chỉ còn đây: một tiếng chim ngang trời.

 

Sao lòng anh cứ mãi bồi hồi

Khi cùng em đứng dưới rừng Ba Trại

Người con chân quê, cờ đào áo vải

Để lại cho đời hai chữ trung quân.

 

Theo em về trong tiết thanh minh

Hội làng mình tiếng chiêng, tiếng trống

Đồng lúa xôn xao, âm thanh đồng vọng

Như bỗng hiện về: một thủa cha ông…

 

Cùng em về Hạ Trạch

    Để lòng mình xanh mãi với quê hương.

Tác giả : Tạ Nghi Lễ

Bình luận

Bài viết liên quan

Đưa em về thăm làng Hạ quê anh
Sự linh diệu một bài thơ
Những bài thơ của anh Nguyễn Tiến Chung được phổ nhạc
Tiếng sáo Hoàng Anh năm mới 2019
Ngợi ca người Cảnh sát Việt Nam

Video clip