Anh sống mãi trong lòng quê Hạ

09:07 - 04/11/2014

Những vần thơ của chị Lưu Thị Lê ở xóm 6 kính tặng bác Lê Đại Hưng, một người con có nhiều đóng góp cho quê hương Hạ Trạch

 

Anh đi thật rồi sao?
Sau cơn đại hồng thủy năm nào (2010)
Anh ra đi không còn về quê Hạ
Lúa vẫn trĩu bông, sông còn nhiều tôm cá
Đợi anh về sống bình dị như xưa
Các cụ già dù nắng, hay mưa
Vẫn kể về anh như một người ruột thịt
Anh: Người lính vào Nam ra Bắc
Anh: Bao năm lên thác xuống nghềnh
Anh: Một thời lừng lẫy chiến công
Là thần tượng biết bao thế hệ
Anh không sinh ra trong lòng quê Hạ
Nhưng lại là người con yêu dấu của Cao Lao
Anh hết lòng với quê hương, trọn nghĩa với đồng bào
Gửi cả trái tim mình trong từng trang Anh viết
Lịch sử Cao Lao vô cùng oanh liệt
Từng chữ, từng câu hiện rõ đến mai sau
Nhớ khi xưa Anh thức tron đêm thâu
Dạy lũ trẻ học văn, làm toán
Đã bao người noi theo gương sáng
Đã thành danh làm rạng rỡ quê mình
Anh ở đâu? Dù ở rất xa
Hãy về đi Anh - Cả quê ta đang đợi
Về đi Anh xem quê mình đổi mới
Cổng làng Cao Lao rộng mở đón chờ Anh./.

Quảng Bình, tháng 5 năm 2014
 

Tác giả : Lưu Thị Lê

Bình luận

Bài viết liên quan

Tản mạn hạ về
Thơ tình của riêng tôi
Những ý niệm về thơ qua Thế giới các vì sao của Lê Minh Thắng
Hồi chuông Thánh Đường
Nắng chiều

Video clip