Chùm thơ của anh Lê Chiêu Chúc
09:38 - 04/09/2014
Những bài thơ của anh Lê Chiêu Chúc, người Cao Lao Hạ, rút từ tuyển tập Hương Sắc Cao Lao do NXB Hội Nhà văn phát hành năm 2012.
ĐÌNH LÀNG HẠ
Một thời tuổi trẻ đi xa
Hôm nay về lại quê nhà vui sao
Tưởng mình trong giấc chiêm bao
Lối trên xóm dưới cờ sao rợp trời.
Mái đình bến nước một thời
Tạo khơi nguồn cội bao đời ước mong
Tâm linh đồng sức chung lòng
Đình Cao Lao Hạ khơi dòng Lạc Tiên.
Cháu con trên khắp mọi miền
Về quê hội tụ mái đình mến thương
Dâng hoa thắp thơm nén hương
Nguyện cầu phúc tổ mười phương độ trì.
4/2011
LỄ CẦU SIÊU
Làng Hạ mở lễ cầu siêu
Mong cho quốc thái mọi điều dân an
Trăm họ hưởng phúc muôn vàn
Vui ngày đại lễ dân làng bình yên
Thành Hoàng ngự tọa trong đền
Mừng cho con cháu trăm miền an khang
Quê nhà mạnh bước sang trang
Địa linh vọng mãi sử vàng ngát hương
Hỡi người khắp chốn bốn phương
Tâm linh đại lễ dâng hương Thành Hoàng
Ơn người khai khẩn mở mang
Cho nay con cháu vẽ vang trưởng thành
Hương quê trái ngọt cây lành
Mái Đình con cháu đăng đàn tri ân.
3/2011
SÔNG QUÊ
Trở về thăm khúc sông quê
Thuyền xưa bến cũ lời thề neo đâu?
Sông nay lồng lộng bóng cầu
Chứng nhân lịch sử địa đầu miền Trung
Đất lành sinh những anh hùng
Mang bao kỷ niệm đi cùng tháng năm
Như con phà với dòng Gianh
Liệt oanh chở cuộc chiến tranh một thời
Sông ơi! Chảy giữa muôn đời
Chẳng như cổ tích đổi dời nông sâu
Sông từng nếm trải bể dâu
Lở bồi chẳng kể quên câu cội nguồn.
5/2001
KÝ ỨC
Cái ngày tuổi mới nên ba
Đã theo chân mẹ cùng cha ra đồng
Một thời nghe kẻng chấm công
Con cua, con cáy, con còng... đi theo
Xóm làng tôi cảnh đói nghèo
Nhưng tình bè bạn keo sơn tháng ngày
Cùng nhau bên đó bên đây
Cùng chia trận giả đánh Tây đì đoàng
Đêm trăng dưới lũy tre làng
Nhảy cò, cưỡi ngựa đưa nàng về dinh
Tuổi thơ năm tháng chúng mình
Vô tư trong sáng bóng hình quê hương
Lớn lên mỗi đứa một phương
Đứa vào đại học giảng đường say mê
Đứa ở lại với làng quê
Thanh niên hai giỏi lời thề nước non
Đứa dâng hiến tuổi trăng tròn
Lên đường cứu nước xẻ mòn Trường Sơn
Quê hương nuôi dưỡng tâm hồn
Tuổi thơ ký ức mãi còn trong ta.
3/2012.
MỘT THỜI LÍNH CHIẾN
(Tặng hội lính Cao Lao Hạ 1977).
Mỗi năm hội ngộ một lần
Ba mươi năm ấy bước chân bồi hồi
Như là kỷ niệm dòng trôi
Con đê uốn khúc một thời sông quê
Yêu thương một thuở đi về
Bồn chồn đất mẹ tái tê dặm trường
Cao Lao hai tiếng quê hương
Núi sông vẫy gọi lên đường tòng quân
Một lòng phơi phới tuổi xuân
Về nơi tiếng súng đâu cần có ta
Chiến trường gần chiến trường xa
Mịt mù lửa đạn xông pha tung hoành.
***
Bây giờ trời đất trong xanh
Chung tình bạn hữu mát lành đất quê
Xa xôi ta hẹn cùng về
Nhâm nhi kỷ niệm tràn trề nâng ly
Một thời lính chiến ta đi
Quê hương đất nước ta ghi trong lòng
Bây giờ về với dòng sông
Uống nguồn Giếng Kiệt chiến công lẫy lừng
Tuổi thơ năm tháng đã từng
Cửa Nghè tắm mát ta cùng rong chơi...
***
Hội Lính mãi mãi xanh tươi
Là trang sử mới để đời cháu con.
12/2009.