Chùm thơ của bác Lưu Quý Dịch

07:37 - 09/10/2014

Những bài thơ của bác Lưu Quý Dịch, người Cao Lao Hạ, rút từ tuyển tập Hương Sắc Cao Lao do NXB Hội Nhà văn phát hành năm 2012.

 

 

ƠN BÁC

 

Bác Hồ kính mến của chúng ta

Bốn mốt năm Bác đã đi xa

Lòng thành cung kính nhờ ơn Bác

Hạnh phúc trăm năm nghĩa bao la.

 

Gương Bác mọi người soi sáng mãi

Học tập làm theo suốt cuộc đời

Vang vọng ngàn năm hồn non nước

Ơn đức cha già sáng muôn nơi.

19/5/2010.

 

 

TIẾNG THƠ

 

Đêm nghe đài phát Tiếng thơ

Tiếng lòng năm trước bây giờ vẫn hay

Tháng qua tháng, ngày qua ngày

Hồn thơ lai láng, tình này vấn vương

Ai về "Sông Đuống"* nhớ thương

"Núi đôi"* còn đó quê hương một thời

"Tấm áo"*mẹ vá nhớ đời

Ghi lòng tạc dạ  những lời không quên

Địa danh đồi núi ghi tên

Tân Trào, Việt Bắc... dựng nên sử vàng

Những ngày thắng Pháp vẻ vang

Chiến công đánh Mỹ thêm trang chói ngời

Tiếng thơ đi suốt cuộc đời

Nghĩa nhân hai chữ với Người yêu thơ.

2012.

(*)  Tên các bài thơ được phát thanh trong chương trình tiếng thơ của đài tiếng nói Việt Nam.

 

 

LÀNG TÔI

 

Kỳ Sơn ơi! Tiếng thông reo

Linh Giang dậy sóng, mái chèo sang ngang

Bây giờ cuộc sống đàng hoàng

Nhà cao cửa rộng khang trang cả rồi

Dọc đường đằng chị đằng tôi

Làm ăn kinh tế nụ cười thảnh thơi

Nhờ trời mưa nắng gặp thời

Dân làng hết khổ cuộc đời ấm no

Đảng cho cuộc sống tự do

Bác cho dân trí hết lo mùa lòa

Kỳ Sơn ơi! Tháng năm qua

Làng tôi đổi mới mọi nhà yên vui.

2011

 

 

HAI CÂU ĐỐI

TRÊN CỔNG ĐÌNH LÀNG

 

Về lại Cao Lao nhớ mái đình

Đình không còn nữa mãi tâm linh

Hai cột đình làng cao sừng sững

Ký ức ngày xưa gắn với mình.

 

Đọc hai câu đối của cổng đình

Như dòng máu nóng chảy về tim

 Thiên khai thạnh hội quang cường thịnh

Địa xuất danh hiền duyệt cổ kim..."

2010

 

 

ĐẶT TÊN TRƯỜNG

 

Anh Lư ơi! Anh Lư ơi!

Bôn ba khắp chốn khắp nơi lại về

Cấp 2 trường của làng quê

Mang tên thi sĩ say mê cung đàn

"Tiếng thu" lay động thời gian

Hồn thơ bay bổng ý tràn cung mây

Về đây hãy ở lại đây

Huyện nhà đã chọn trường này đặt tên

Phát huy truyền thống tổ tiên

Đi đâu rồi cũng không quên trường này.

2009.

Tác giả : Lưu Quý Dịch

Bình luận

Bài viết liên quan

Tản mạn hạ về
Thơ tình của riêng tôi
Những ý niệm về thơ qua Thế giới các vì sao của Lê Minh Thắng
Hồi chuông Thánh Đường
Nắng chiều

Video clip