Chùm thơ của Lê Thị Diệu Hà
07:55 - 03/11/2014
Những bài thơ của Lê Thị Diệu Hà, người Cao Lao Hạ, rút từ tuyển tập Hương Sắc Cao Lao do NXB Hội Nhà văn phát hành năm 2012
Tác giả Lê Thị Diệu Hà sinh ngày: 02 - 10 -1953 tại Hạ Trạch, Bố Trạch Quảng Bình; nguyên là giáo viên THPT, hiện nay nghỉ Hưu tại thành phố Huế. ĐT: 054 3833 712.
NỖI NHỚ NGÀY XƯA
Ước một lần về thăm chốn cũ
Tìm lại tuổi thơ trong ký ức xa
Bao kỷ niệm dâng tràn nỗi nhớ
Đến bây giờ lưu luyến thiết tha.
Nhớ mái nhà tranh phên che bằng nứa
Ngọn gió đông về lạnh buốt đêm mưa
Nhớ mẹ già ngồi hơ bên bếp lửa
Đàn em nô đùa, tắm mát giữa trưa.
Nhớ chiếc võng trưa mẹ ngồi ru tôi ngủ
Tiếng à ơi, bao năm tháng ngọt ngào
Thương dòng trôi, xuôi về chốn cũ
Sông quê nhà dào dạt sóng xôn xao.
Nhớ chuyện ngày xưa gom nhặt từng kỷ niệm
Lắng thời gian xao xuyến tuổi học trò
Như dòng sông luôn tuôn về với biển
Hai tiếng quê hương man mác đôi bờ.
5/2012.
NHỚ DÒNG SÔNG QUÊ
Sông Gianh nước chảy lững lờ
Đò ngang xưa dệt đôi bờ nhớ thương
Một thời về lại quê hương
Bâng khuâng một thuở vấn vương trong lòng
Bên ni - bên nớ dòng sông
Nay cầu nối giữa nhớ mong tháng ngày
Trời cao, biển rộng sông dài
Bao nhiêu kỷ niệm nhớ hoài sông xanh
Qua cầu chạnh nhớ phà Gianh
Một thời oanh liệt lừng danh tuyến đầu
Chuyến phà xuôi ngược sông sâu
Nặng tình tiền tuyến nhịp cầu hậu phương
Nay về một thoáng quê hương
Cầu Gianh xích lại tình thương bao người
Quê hương ơi! Sông quê ơi!
Dòng xanh duyên nợ một thời tuổi thơ.
Huế 2011.
KÝ ỨC MÙA THU
Chiều hè chầm chậm sang thu
Phượng hồng chao nhẹ vi vu gió về
Sân trường lắng những ngày hè
Cây bàng thay lá, tiếng ve vắng đường
Băng lăng tím lụi gốc tường
Mưa giăng lất phất, mây vương mịt mù
Bây giờ trời đã sang thu
Bỗng lòng xao xuyến lời ru thuở nào
Ru con con lớn cho mau
Lời ru của mẹ đi vào giấc mơ
Lời ru dệt những vần thơ
Đi vào ký ức tuổi thơ tháng ngày
Thu về ngọn gió heo may
Trống trường khai giảng cờ bay rợp đường
Bùi ngùi lòng dạ vấn vương
Nhìn trang giáo án nhớ thương một thời
Bảng đen phấn trắng xa rồi
Thu về gợi nhớ khoảng trời đã qua.
9/2009.
TÔI YÊU QUÊ HƯƠNG
Tôi yêu quê hương tôi
Có dòng sông xanh biếc
Những trưa hè tha thiết
Vẫy vùng cùng sông quê.
Ôi dòng sông thương nhớ
Sông ơi! Chảy về đâu?
Những năm tháng dãi dầu
Chở một thời đạn lửa.
Tôi yêu quê hương tôi
Có đồi thông trong gió
Thuở chăn trâu cắt cỏ
Cùng tháng ngày tuổi thơ.
Tôi yêu quê hương tôi
Những con đường bóng mát
Cánh đồng xanh bát ngát
Ngào ngạt mùa lúa thơm.
Dẫu đi xa muôn nơi
Quê hương trong ký ức
Để một đời thao thức
Một trời quê trong tôi.
5/2012.
NHỚ TUỔI THƠ
Ước gì thời gian quay trở lại
Đưa tôi về năm tháng tuổi thơ
Ôi! Tuổi học trò khao khát mộng mơ
Để kỷ niệm trào về trong nỗi nhớ.
Ôi ! Sông quê một thời tắm mát
Con đê dài ôm lấy làng quê
Cùng bạn bè đùa ngịch trên đê
Chơi trồng chuối, khi chơi ô đá.
Thả bò ăn xuống sông bắt cá
Cả hội ngồi cùng ngắm hoàng hôn
Kể nhau nghe bao chuyện vui buồn
Bao năm tháng lớn dần trong ký ức.
Tuổi học trò bâng khuâng rạo rực
Biết thẹn thùng khi nhắc đến chuyện yêu
Biết nhớ, biết mong xao xuyến bao điều
Để bồi hồi mơ ngày xưa trở lại.
Huế 2007.