Chùm thơ của Lê Thị Mận và Lê Mai

08:51 - 28/03/2019

Giới thiệu chùm thơ của tác giả Lê Thị Mận và Lê Mai, đăng trong tập Hương Sắc Cao Lao xuất bản năm 2018

 

Chùm thơ của Lê Thị Mận và Lê Mai

Tác giả Lê Thị Mận

TRĂNG QUÊ

Lê Thị Mân

 

Sông Gianh yên ả thanh bình    

Bên lều cá, hồ tôm lộng gió

Trăng non soi sáng bừng sông

Treo lửng lơ dát vàng mặt nước

Sóng lăn tăn gợn dải lụa đào

Gió vờn mây gió vờn sóng nước

Quyện hồn cây soi bóng con đò

Xua tan đi màn đêm se lạnh

Hồn trăng thả xuống mái nhà…

Em cùng trăng đi chơi tung tăng

Ngắm cảnh đa sắc màu tươi đẹp

Gió gọi mây in bóng đáy sông

Gợi nhớ hồn quê gió lộng

Tình yêu em tình yêu đất nước

Tình yêu em tình làng Cao Lao

“Bốn bề phong cảnh hữu tình nước non”

Tình ngập tràn niềm vui hạnh phúc

Lòng xốn xang nhớ về quê hương./.

 

HOÀI NIỆM

Lê Mai

 

Nắng chói lòa đua với tháng tư ơi
Hoa mua nở ngập cả đồi thương nhớ
Gió ùa về tuổi thơ em quay lại
Hương thoảng nồng vờn nhẹ bướm ong say

Có phải chăng hoa mua ai nỡ bán?
Để mây hờn sương phủ nắng cùng ghen…

 

 

Tác giả: Lê Mai

DƯ ÂM

Lê Mai

 

Cảm thương vạt nắng ngày đông
Tàn dư sót lại đan cài vấn vương
Heo may vùn vụt quay cuồng
Dư âm thu cũ vội vàng ra đi

Một trời nhung nhớ làm chi
Thôi rơi hoa sữa thoáng đưa đông về
Người ơi! Ký ức tràn trề
Nhìn theo cánh hạc tái tê cõi lòng./.

 

Tác giả : Ban biên tập

Bình luận

Bài viết liên quan

Tản mạn hạ về
Thơ tình của riêng tôi
Những ý niệm về thơ qua Thế giới các vì sao của Lê Minh Thắng
Hồi chuông Thánh Đường
Nắng chiều

Video clip