Chùm thơ của thầy Lê Văn Viên

07:36 - 07/07/2014

Chùm thơ của thầy giáo Lê Văn Viên viết về biển đảo của Tổ quốc

 

 

 

ỚI ƠI

 

Ới ơi! Sao bước lạc nơi này?*

Sáng mắt hay mù, tỉnh hoặc say?

Cậy thế ngông nghênh – Phường cướp biển

Khiêm nhường trí dũng – Đạo quân hay!

Hung tàn ác bá … soi cường quốc

Đạo lý nhân tâm … sáng Việt thay!

Sóng vỗ Biển Đông thông đại hải

Dãy thềm đất Việt muôn đời nay.

6/6/2014

*Mượn ý thơ của TLCL trong bài Khóc anh “Bí bi, sao bước vội về trời”

 

 

 

 

TỔ QUỐC TÔI

Việt nam! Tổ quốc tôi ơi!

Non sông gấm vóc đất trời bình yên

Lác Hồng nòi giống Rồng Tiên

Kiên cường buất khuất, thảo hiền hiếu trung

*

***

 

Nhớ thuở phương Bắc xâm lăng

Bạch Đằng cuộn sóng, Chi lăng tuôn trào

Thực dân, đế quốc mạnh giàu

Điện Biên* chấn động địa cầu – lừng danh

Thần tốc! Thần tốc! … Tiến công!

Nghe như truyền hịch, cờ hồng tung bay

Chiến tranh Biên giới thua cay

Bút son trang sử mực tươi máu đào

 

***

Biển Đông sóng vỗ dạt dào

Giàn khoan ác bá**, hận trào lòng dân

Đại dương cuồn cuộn sóng thần

Quét sạch rác bẫn, trong xanh biển trời

01/6/2014

                                            

* Điện Biên Phủ 1954 và Điện Biên Phủ trên không 1972

** Tập đoàn DK – TQ đặt giàn khoan trái phép trên Biển Đông của Việt Nam

 

Tác giả : Lê Văn Viên

Bình luận

Bài viết liên quan

Tản mạn hạ về
Thơ tình của riêng tôi
Những ý niệm về thơ qua Thế giới các vì sao của Lê Minh Thắng
Hồi chuông Thánh Đường
Nắng chiều

Video clip