Điếu văn khóc cha

18:17 - 06/11/2014

Điếu văn khóc cha trong lễ Đại tiểu tường của anh Lê Chiêu Chung là một áng văn thể hiện tấm lòng hiếu thảo của những người con với người cha đã khuất; một nét văn hóa của người xưa cần bảo tồn, phát huy ở quê mình

 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam
Tuế thứ lục thập cửu niên
Quảng Bình tỉnh, Bố Trạch huyện
Hạ Trạch xã, Thôn 2 thôn
Giáp Ngọ niên, thập nguyệt, thập bát nhật.

Hiếu chủ ai thê Nguyễn Thị Sen
Trưởng nam tử Lê Chiêu Dũng
Đồng gia huynh đệ, tỷ muội,
tử tôn, hôn tế, nội ngoại đại tiểu đặng
Thiết niệm ĐẠI TIỂU TƯỜNG, vi lễ báo hiếu phục vị
Hiển khảo Lê Chiêu Hùng phụ quân chi linh
Tạ thế thập bát nhật, thập nguyệt, Quý Tỵ niên
Hưởng thọ bát thập niên
Sinh cư tại thế, mạng hệ do thiên
Tạ thế quy tiên, vãng sinh phục địa.

Than ôi!
Có thấu chăng là, mây che núi Hỗ,
bóng tà gốc Thung
Hẹp hòi chi lắm hóa công
Để cho con cháu xót lòng nhớ thương
Nến đỏ, hương thơm linh đàn nghi ngút khói
Ngước mắt trông chỉ còn di ảnh mà thể phách đi đâu
Trách cơn tạo hóa xoay cầu
Khiến nên cảnh âm dương nhị lộ
Hay tuổi của cha 80 đến số
Hạn đồng niên dấu ngộ phải ra đi
Người ở thế như đèn mờ trăng tỏ.

Nhớ linh xưa!
Cha một đời bôn ba vất vả
Thân mồ côi từ thuở ấu thơ
Làm gốc tựa cho 2 em gái cậy nhờ
Đi ở thuê làng trên xóm dưới
Tính thông minh quyết đoán hơn người
Thoát ly học tập trưởng thành làm cán bộ
Gieo mầm xanh đồi khô cát trắng
Theo sự nghiệp trồng rừng của Đảng
Hơn 40 năm công tác xa làng
Mới 15 năm hưu về gần Mạ

Thương ôi !
Mới đó mà kim, mà cổ
Bóng tùng quân đã khép lại rồi
Tình phụ tử nay đồng ảo mộng
Nhớ lại khi đương thời còn sống
Cha chăm chút việc nước việc nhà

Lo cho các con thành thất thành gia
Năm tổ ấm trọn mười đứa cháu
Dạy điều Nhân, Lễ, Nghĩa giữ gìn
Chữ làm người trọn bề Trí, Tín…
Ước trăm tuổi vẹn toàn thọ lạc
Cảnh cha con vui thú sum vầy
Vậy mà
Kiếp ba sinh ân khóa nghê vân
Bóng hồ điệp chập chờn bên thảo mộ

Hỡi ôi!
Hoàng thiên sao nỡ phụ
Không cho vợ-chồng, cha-con, anh-em, ông-cháu 
sum vầy, cùng chung hưởng cảnh đời trường thọ
Cứ trách sao tạo hóa vô tình
Xui nên cảnh âm dương đôi ngả
Đêm năm canh, ngày chầy sáu khắc
Cám cảnh đời cho bước phụ sinh 
chưa mấy dặm tiên du đã chia đường ly biệt...

Cảm nghĩa non cao bể rộng
Hạc lánh, mây bay, ác tà, thỏ lặn
Nghĩ đến tình sâu nghĩa nặng
Khác nào trời thẳm đất dày
Năm qua, tháng đến, giọt vắn, than dài
Thương cha khóc sớm, kêu mai
Bối rối tơ lòng vò vỏ…

Giờ đây cha đã theo dòng vân lộ
Trời mây cách trở ngàn trùng
Ai nhắc điều lượng thứ bao dung?
Những lời cha dạy cháu con xin ghi tạc…

Bà con, bạn hữu gần xa đến viếng
Thắp nén hương thơm tưởng nhớ tới cha
Con cháu cảm lòng bái tạ đáp từ
Kính xin cha chứng giám…

Cầu phật, thánh độ trì vong linh cha siêu thoát
Có điều chi chưa trọn xin tha thứ niệm tình
Phù hộ cho ai cũng phú-thọ-khang-ninh
Trong gian khó có hình cha soi bước…
Chúc thực hương linh, rượi chước 3 tuần
Mâm cơm mặn trước hoa quả ngọt
Bà con em út cháu chắt chầu xếp hai hàng
Khăn áo trắng cúi đầu đồng bái tạ…

Nay cha đã quy tiên quy tổ
Biết lấy gì báo đáp đền ơn
Chốn suối vàng như có thấu tình
Lễ bạc, lòng thành…

xin…
KÍNH THỈNH

Tác giả : Lê Chiêu Chung

Bình luận

Bài viết liên quan

Tản mạn hạ về
Thơ tình của riêng tôi
Những ý niệm về thơ qua Thế giới các vì sao của Lê Minh Thắng
Hồi chuông Thánh Đường
Nắng chiều

Video clip