Tổng Công ty Cổ phần khoan và dịch vụ khoan dầu khí hỗ trợ xã Hạ Trạch và xã Lê Hóa

14:56 - 20/10/2013

Tổng Công ty Cổ phần khoan và dịch vụ khoan dầu khí hỗ trợ xã Hạ Trạch và xã Lê Hóa khăc phục hậu quả cơn bão số 10 năm 2013

 

Để đến được với Cao Lao Ha, xã Hạ Trạch, huyện Bố Trạch trong những ngày mưa bão, đoàn Cán bộ Tổng Công ty Cổ phần Khoan và dịch vụ khoan Dầu khí tại thành phố Hồ Chí Minh đã vượt qua bão số 11 tại Quảng Nam, Đà Nẵng lũ lớn ở Quảng Trị, Lệ Thủy Quảng Bình và sáng ngày 16 tháng 10 đoàn đã đến xã Hạ Trạch một trong những địa phương bị thiệt hại nặng nề trong trận bão số 10 và lũ lớn do hoàn lưu bão số 11.

 

Đoàn xe cứu trợ đã vượt qua chặng đường gần 1.300km, qua bao hiểm nguy rình rập của hai cơn bão kép và trận lũ kinh hoàng mang  hơi ấm tình thương ,tình người trong hoạn nạn của cán bộ công nhân viên lao động Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Dầu khí đến với quê hương cố nhà thơ Lưu Trọng Lư, nơi đã và đang trải qua những trận cuồng phong chưa từng có. Gió bão và mưa đã lật tung từng gốc cây, làm sập đổ từng căn nhà, trường học, bệnh xá, làng quê xác xơ tiêu điều ,nước lụt tràn bờ đê lênh láng nhấn chìm và làm biến đổi hàng trăm ha ruộng đồng, cắt đứt nhiều tuyến đường giao thông, đê kè, mương máng của làng Cao Lao Hạ, một vùng quê nhỏ trong lòng miền Trung cùng chung cảnh thiên tai bảo tố hoành hành từ đời này qua đời khác vậy.

 

Tại hội trường UBND xã, hàng trăm bà con gần như đã kiệt sức trước những mất mát đau thương do bão số 10 gây ra và hôm nay phải vượt qua nhiều đoạn đường vừa bị ngập lụt do hoàn lưu bão số 11, đội mưa tầm tả để được đón nhận hơi ấm, đón nhận món quà từ cán bộ CNVLĐ Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan dầu khí trao tặng. Có chứng kiến những con người vừa bước qua bão lũ mới thấy hết sức mạnh và lòng chịu đựng của bà con quê mình. Chị Lưu Thị Kim Liên Trưởng đoàn cứu trợ Tổng Công ty  Cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan dầu khí xúc động nói: “Là một người con gái của quê hương Hạ Trạch sống ở thành phố Hồ Chí Minh khi được tin bão lớn đổ bộ vào quê nhà cháu hết sức lo lắng, thương cho quê nghèo thường xuyên bị bão lũ. Và hôm nay được chứng kiến những mất mát to lớn về bão số 10 gây nên cháu thực sự không thể hình dung và tưởng tượng được”. Chị Liên nghẹn ngào, nước mắt cứ trào ra. Cụ bà tuổi ngoài 80, tay run run vì lạnh ôm chầm lấy chị Liên: “Cám ơn các con trong Công ty, cám ơn cháu nhiều, trời ơi của một đồng công một nén, sao các con trong nớ tốt rứa”, vừa nói cụ vừa ôm gì chị Liên vào lòng .

 

Hội trường UBND xã Hạ Trạch nơi diễn ra lễ trao quà cứu trợ ướt đầm, nước chảy lênh láng, ai cũng mong nhận được quà để về nhà chống lụt. Biết được sự lo lắng của bà con, anh Lưu Công Dũng Chủ tịch hội cựu chiến binh, Phó trưởng đoàn cứu trợ Tổng Công ty nói to như để át tiếng mưa “Thưa bà con, Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan dầu khí chúng tôi được đến với bà con, được chia sẽ một phần khó khăn với bà con hôm nay là một vinh dự lớn. Món quà tuy nhỏ nhưng đây là tấm lòng của cán bộ, công nhân lao động Tổng Công ty. Được tận mắt chứng kiến những mất mát to lớn, những khó khăn mà bà con đang phải chịu đựng, đang phải gồng mình vượt qua làm cho chúng tôi hết sức khâm phục bà con, mong bà con sớm vượt qua những khó khăn mất mát này”. Nói xong anh Dũng mang gói quà đưa tận tay bà cụ: “Cám ơn cụ nhiều lắm, con nghe nói cụ phải lội bộ từ xóm rậy qua đồng ngập lụt về đây nhận quà”. Thật cảm động khi các ông, các bà, các bác đến nhận quà và không ngớt lời cám ơn đoàn, cám ơn tấm lòng hảo tâm của Tổng Công ty.

 

Không nói ra nhưng ai cũng thầm hiểu rằng, để có những món quà tình nghĩa này ngoài sự quan tâm của lãnh đạo Tổng Công ty đối với quê hương bị bão số 10 mà còn là sự quan tâm lớn của Tổng Công ty đối với chị Lưu Thị Kim Liên…và vinh dự thay, chị được lãnh đạo Tổng Công ty cử làm trưởng đoàn về cứu trợ cho chính quê hương mình. Dưới cơn mưa tầm tả, 200 suất quà của TCT Cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan dầu khí và 38 triệu đồng do chị Lưu Thị Kim Liên vận động từ bạn bè, người thân đã được chuyển tận tay cho bà con và các thôn, trường học.

 

Ngày hôm sau, 17/10/2013, tại xã Lê Hóa huyện Tuyên Hóa khi xe chở hàng cứu trợ vừa đến đã thấy bà con xếp hàng ngay ngắn. Sau những thủ tục cần thiết, bà con lần lượt được nhận quà mang về. Ông Nguyễn Thanh Phong Chủ tịch UBND xã cho biết: “Được tin đoàn cứu trợ Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan dầu khí sẽ về cứu trợ cho bà con xã Lê Hóa, chúng tôi mừng lắm. Bà con đến tập trung từ hôm qua nhưng lũ lớn đường tắc, xe lên không được nên bà con lại về. Sáng nay bà con đến sớm lắm. Lê Hóa chúng tôi tỷ lệ đói nghèo rất cao, năm 2012 còn trên 47%. Đã thế, bão còn tàn phá nên đã đói nghèo lại nghèo đói thêm. Được trực tiếp nhận quà của Tông Công ty bà con nghèo quê tôi vui mừng lắm”. Anh Nguyễn Xuân Hòa là một người con của Lê Hóa, hiện là cán bộ của Tổng Công ty là một thành viên đoàn cứu trợ trực tiếp mang quà của Tổng Công ty về cứu trợ cho chính quê mình.

 

Nhìn bà con vây quanh người con của quê nhà đi làm ăn xa nay trực tiếp mang quà về cứu trợ cho bà con mà chúng tôi cứ vui lây. Chị Liên, anh Dũng, anh Hòa và anh em trong đoàn thay nhau giao quà cho bà con và không quên tiển các cụ lớn tuổi ra đến đường cái... 

 

 

 

 

Tác giả : Lê Chiêu Phùng

Bình luận

Bài viết liên quan

Đặt tên đường mang tên Lưu Trọng Lư ở Ba Đồn, Hoàn Lão, Phong Nha
Đồng hương Hạ Trạch tại Hà Nội gặp mặt đầu xuân Giáp Thìn 2024
Mời họp mặt đồng hương Hạ Trạch tại Hà Nội
Trồng cây tại Cồn Cui
Tản mạn về Hội Đồng Hương Hạ Trạch tại Hàn Quốc

Video clip