Gia đình Ông bà Nguyễn Tuấn Dũng về thăm quê

09:26 - 22/06/2013

Ghi chép của anh Lê Chiêu Phùng về chuyến thăm quê của gia đình bác Nguyễn Tuấn Dũng

 

Ngày 19 đến 21 tháng 6 năm 2013, gia đình ông bà Nguyễn Tuấn Dũng ở xóm 18 làng Cao Lao Hạ đã có chuyến về thăm quê với đông đủ con cháu. Có thể nói, đây là một sự kiện quan trọng đối với gia đình ông bà vì việc sắp xếp để tất cả con cháu, nhất là 4 người con rể đang làm việc đi cùng là rất khó khăn.

 

Là một Cửu chiến binh, một thương binh, ông Nguyến Tuấn Dũng đã trãi qua 2 cuộc chiến tranh, đặc biệt là cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước. Chiến tranh không chỉ cướp đi một phần xương thịt của ông mà còn để lại di chứng đau buồn cho ông bà và cả đại gia đình. Vì lý do sức khỏe, ông Nguyễn Tuấn Dũng không về được, lại một lần nữa lỗi hẹn với bà con, quê hương làng xóm. Thương chồng, thương con và vì trách nhiệm đối với quê hương, bà con làng xóm, cô gái Hà Thành bạn đời của ông Nguyễn Tuấn Dũng người con trai làng Hạ, mặc dù tuổi đã gần 80 nhưng bà đã cùng các con, cháu…về thăm quê hương Cao Lao Hạ. Biết được thông tin này, lãnh đạo địa phương, bà con làng xóm, đặc biệt anh chị em quê hương Hạ Trạch tại Đồng Hới đã tổ chức tiếp đón gia đình.

 

Ông bà Nguyễn Tuấn Dũng có 5 cô con gái và một con trai đang sống hạnh phúc ở Hà Nội. Chúng tôi thật sự xúc động, khâm phục và trân trọng ông bà Nguyễn Tuấn Dũng hơn khi nhìn người con trai duy nhất của ông bà mặc dù tuổi đã ngoài 30 nhưng vẫn như một đứa trẻ vẫn theo mẹ, theo các anh rễ, các chị gái…về thăm quê hương, thăm  họ Nội. Đó là sự kết cục đau thương của cuộc chiến tranh tàn khốc do chất độc DIOXIN của Mỹ đối với gia đình ông…Mặc dù chưa được một lần gặp ông nhưng chúng tôi hiểu rằng sự hy sinh, mất mát của ông, của gia đình ông đối với nền độc lập tự do của Tổ quốc thật sự lớn lao. Chúng tôi những người con Làng Hạ xin chia sẽ, cảm phục trước sự hy sinh to lớn này của gia đình ông Nguyễn Tuấn Dũng.

 

Nhân chuyến thăm quê lần này, vợ cùng các con, các cháu của ông đã đến dâng hương tại đình làng Cao Lao Hạ, nhà thờ Họ Nguyễn, thăm một số gia đình bà con, làng xóm…Cũng nhân chuyến thăm quê, gia đình ông bà Nguyễn Tuấn Dũng cũng đã đóng góp một phần nhỏ kinh phí xây dựng sân đình, đặc biệt Tiến sỹ Ngô Hồng Bình, Phó Viện trưởng Viện cây rau quả Bộ Nông nghiệp và PTNT là con rễ thứ của ông bà đã mang theo và trực tiếp trao tặng quê hương 100 giống cây xoài GL4. Đây là loại giống xoài mới nhất được chọn lọc từ tập đoàn các giống xoài nhập nội do chính anh nghiên, cứu lai tạo suốt 20 năm qua. Hy vọng 100 cây giống xoài do Tiến sỹ Ngô Hồng Bình người con rễ làng Hạ trao tặng sớm nỡ hoa kết trái đúng như ước muốn của ông bà Nguyễn Tuấn Dũng “Sống có nhân, có quả”.

 

Cũng trong chuyến thăm quê đầy ý nghĩa này, tại nhà hàng nổi “Sóng Thần” trên sông Nhật Lệ, ông Nguyễn Văn Tuấn cùng nhiều anh chị em đồng hương Hạ Trạch tại thành phố Đồng Hới tổ chức tiếp đón, giao lưu với gia đình ông bà Nguyễn Tuấn Dũng và cô Nguyễn Thị Cảnh (em gái ông Dũng). Buổi giao lưu diễn ra trong không khí ấm cúng tình cảm quê hương.

 

Nhân dịp ngày thương binh, liệt sỹ 27 tháng 7 sắp tới, xin được thay mặt anh em cộng tác viên caolaoha.com, bà con quê hương Hạ Trạch tại thành phố Đồng Hới, kính chúc đại gia đình ông bà Nguyễn Tuấn Dũng sức khỏe, hạnh phúc, hy vọng một ngày gần nhất sẽ được đón tiếp gia đình đặc biệt là ông Nguyễn Tuấn Dũng tại quê hương Hạ Trạch cũng như tại thành phố Đồng Hới quê hương Mẹ Suốt anh hùng.

  

 

 

 

 

 

   

 

   

 

 

 

 

 

Tác giả : Lê Chiêu Phùng

Bình luận

Bài viết liên quan

Đặt tên đường mang tên Lưu Trọng Lư ở Ba Đồn, Hoàn Lão, Phong Nha
Đồng hương Hạ Trạch tại Hà Nội gặp mặt đầu xuân Giáp Thìn 2024
Mời họp mặt đồng hương Hạ Trạch tại Hà Nội
Trồng cây tại Cồn Cui
Tản mạn về Hội Đồng Hương Hạ Trạch tại Hàn Quốc

Video clip