Thăm nhà thơ "Bên nước Rào Nan" nơi vùng rốn lũ

23:30 - 03/11/2013

Thăm chị Lê Thị Hường, tác giả bài thơ "Bên nước Rào Nan" những ngày sau lũ.

 

Ngày 2 tháng 11 năm 2013, sau hơn 1 tháng kể từ khi bão số 10, lốc xoáy và lũ quét tràn qua xã Quảng Sơn, huyện Quảng Trạch chúng tôi mới có dịp đến thăm gia đình chị Lê Thị Hường, người con gái quê hương Cao Lao Hạ về làm dâu nơi vùng rốn lũ kinh hoàng vừa qua.

 

Chị Hường không chỉ là một phụ nữ đảm đang, giỏi giang mà còn  “nổi tiếng” bởi bài thơ rất hay BẾN NƯỚC RÀO NAN được caolaoha.com đăng tải vào ngày 24/1/2011 và được nhiều người nhắc tới thông qua những commens bình luận sâu sắc. Cũng như hàng trăm gia đình khác ở xã Quảng Sơn, gia đình chị Lê Thị Hường không chỉ bị bão mà còn bị lốc xoáy và lũ quét cuốn trôi tất cả. Chồng chị là ông giáo trường Tiểu học xã Hạ Trạch với tên gọi thân quen (thầy Lực) trước khi nghĩ hưu phải mang trên mình căn bệnh tai biến liệt nửa người. Chúng tôi đến thăm chị nhưng không gặp được chị tại gia đình bởi sau bão lũ, một mình chị phải lo toan, chống chèo cho cả gia đình vì thế chị bị bệnh cảm hàn nặng phải điều trị tại bệnh viện Đa khoa Bắc Quảng Bình. Gia đình đã khó lại càng khó thêm, nhìn cảnh nhà cửa tan hoang sau bão lũ của gia đình chị Lê Thị Hường ai cũng ngậm ngùi, không cầm được nước mắt và không biết đến khi nào gia đình chị Hường mới vượt qua khó khăn, ổn định được cuộc sống.

 

Tại bệnh viện Đa khoa Bắc Quảng Bình, trên giường bệnh, chị Hường bật khóc khi đón nhận món quà từ quỹ caolaoha.com từ Hà Nội gửi vào. Món quà tuy nhỏ nhưng nghĩa tình thật ấm áp lớn lao, động viên gia đình cũng như bản thân chị Hường vượt qua khó khăn này. Gia đình chị Lê Thị Hường cần lắm những lời chia sẻ, động viên tinh thần của bạn bè, người thân đặc biệt bạn đọc caolaoha.com giúp chị vượt qua khó khăn, từng bước ổn định cuộc sống

 

Xin chia sẽ về những mất mát, khó khăn mà gia đình nhà thơ Lê Thị Hường người con gái làng Hạ, một cộng tác viên xuất sắc caolaoha.com cũng như bà con xã Quảng Sơn đã và đang phải gánh chịu trong trận bão, lốc xoáy và lũ quét vừa qua.

 

Mọi thông tin, chia sẻ xin liên hệ qua số điện thoại: Lê Thị Hường 01665149132.

 

Ảnh: Thay mặt Ban quản lý quỹ caolaoha.com anh Lưu Quý Thông Chủ tịch Hội đồng hương xã Hạ tại TP Đồng Hới trao món quà của quỹ caolaoha.com cho chị Lê Thị Hường đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Quảng Bình

 

 

 

 

Bến nước Rào Nan

 

Tôi sinh ra trên quê hương đất Hạ *

Lấy chồng về bên bến nước Rào Nan **

Sông Rào Nan dạt dào tình cảm

Chảy xuôi về đất mẹ quê tôi

 

Rào Nan ơi! bến nước yêu thương

Đã ôm ấp từ khi tôi mới đến

Cứ chiều chiều ra sông, tôi ngồi bến

Nhìn dòng nước trôi, tôi lại nhớ quê nhà

Nhớ vườn cà, bụi chuối, nhớ bờ tre

Nhớ căn nhà nuôi tôi từ thuở nhỏ

Với bao người thân thương còn đó...

Và cha già chống gậy đứng chờ con.

 

Ôi tất cả tâm tình tôi nhớ mãi

Như bức tranh tô đẹp cả tâm hồn

Biết nói gì với quê hương đất ngoại *

Gửi gắm cuộc đời bên bến nước Rào Nan

 

(*)Cao Lao Hạ (Xã Hạ Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình)

(**) Xã Quảng Sơn, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình

Tác giả : Lê Chiêu Phùng

Bình luận

Bài viết liên quan

Đặt tên đường mang tên Lưu Trọng Lư ở Ba Đồn, Hoàn Lão, Phong Nha
Đồng hương Hạ Trạch tại Hà Nội gặp mặt đầu xuân Giáp Thìn 2024
Mời họp mặt đồng hương Hạ Trạch tại Hà Nội
Trồng cây tại Cồn Cui
Tản mạn về Hội Đồng Hương Hạ Trạch tại Hàn Quốc

Video clip