Trở về quê mẹ
16:41 - 13/08/2015
Thơ của bác Lê Văn Hiền sáng tác năm 1995 khi bác về hưu ở quê nhà
Đườbg về quê mẹ xa xa
Xe ơi chuyển bánh mà đưa ta về
Ta như đứa trẻ xa quê
Muốn về quê mẹ ưng về được ngay
Máy nổ rồi bánh xe quay
Nghe như rảo rực bây lâu đợi chờ
Bao ngày mơ ước, ước mơ
Trở về quê mẹ bên bờ Sông Gianh
Nhìn xa rồi lại ngó ngần
Nhìn đồi Đá bạc một rừng thông reo
Con đi cha mẹ đang nghèo
Xóm làng đang đói chống chèo bên nhau
Bây giờ điện sáng thay sao
Nông thôn đổi mới biết bao ân tình
Đường thôn ngõ xóm văn minh
Đồng sâu “Năn” “Lác” chẳng hình bóng mô
Thay vào tôm, cá, vịt, cua
Con bơi con lội vui đùa bên nhau
Bây giờ đời sống lên cao
Con cháu góp tiền xây họ, xây lăng
Hằng năm ngày Tết ngày Rằm
Vang vang tiếng trống thẳng hàng cờ bay
Trở về quê mẹ hôm nay
Mái đâu đã bạc, đôi chân bồn chồn
Bạn già gặp lại đầu thôn
Xa nhau lâu lắm mấy hôn cho vừa
Tau thấy mày vẫn như xưa
Vui dân vui nước mà chưa thấy già
Cùng vui uống chén rượu nhà mệ Lân*.
*Mệ Lân là vợ của tác giả