Ý Đảng, lòng dân đã thuận, quê nhà đã và đang phát triển đi lên

14:47 - 14/11/2012

Bài viết của tác giả Phan Văn Hà về những chuyển biến ở quê nhà trong những năm gần đây

 

Chương trình xây dựng nông thôn mới, lòng mong muốn của bà con quê mình nay đã thành hiện thực. Biết bao lo toan trăn trở của Đảng Ủy, Uỷ Ban, Mặt Trận xã nhà để tìm ra những giải pháp đột phá những tiêu chí trong chương trình xây dựng nông thôn mới.

 

Mới hôm nào không khí phục dựng lại đình làng, trong lòng bà con cô bác hân hoan phấn chấn, Trên nền đất cũ, nơi hội tụ sinh khí trong lành của đất trời, ngôi đình làng sừng sững vươn cao. Trăm họ, con cháu hướng về với lòng thành kính để được dâng nén hương thơm cầu mong thần hoàng làng phù hộ cho bà con quê nhà an lành, đem đến thiên thời, địa lợi, nhân hòa, quê hương ngày càng phát triển.

 

         

 

Phát huy truyền thống cha ông, thời nào cũng vậy, Lãnh đạo địa phương đã khéo vận dụng sức dân làm nên những thành công trên mọi mặt trận. Hôm nay làng quê mình, bà con cùng đồng lòng đồng sức đang xây dựng mở rổng nền đường 20 lối xóm để thực hiên bê tông hóa kiên cố, theo dự án xây dựng nông thôn mới.

 

 

       

 

Một thời bà con cô bác, các em thơ bấm chặt bàn chân bám bùn đi trên con đường lầy lội trong những ngày mưa dầm gió rét. Đường làng, lối xóm bê tông hóa, rồi chuyển ngày xưa ấy sẽ đi vào ký ức trong mỗi chúng ta và nó trở thành cổ tích cho các thế hệ mai sau về một làng quê yêu dấu bên dòng sông Gianh ghi đậm những dấu ấn thăng trầm của lịch sử.

 

 

Cụ Lưu văn Khảng 92 tuổi ra đầu ngõ mừng con cháu triển khai làm đường bê tông (Ảnh:PVH)

 

Ý Đảng, lòng dân đã thuận, tương lai đang rổng mở cho quê mình, hôm nay làng quê ta đang bước đi những bước chậm chắc để làm tiền đề cho những đột phá vương lên. Bà con quê nhà đang mong được sự quan tâm của các cấp chính quyền, cần sự chung tay của các nhà khoa học, các nhà doanh nghiệp con em quê nhà và bà con trên mọi miền đất nước về với làng Hạ thân yêu, hiến kế, đầu tư phát triển kinh tế để mạnh đất bờ nam dòng sông Gianh một ngày không xa trở thành một đô thị sầm uất.

 

 

Rồi đây ta bước đi trên những con đường ngõ xóm chắc rằng mỗi chúng ta không khỏi lâng lâng, bồi hồi xúc động xen lẫn với niềm tự hào. Trước mặt làng ta nay đã có con đường thảm bê tông rổng thênh thang và 26 nhà thờ họ tộc cổ kính cùng với những cây bàng cổ thủ đang đâm chồi nẩy lộc, cờ tổ quốc, cờ làng, cờ họ tộc tung bay trong những ngày đầu xuân và những ngày lễ hội trong năm. Tiêng trống lễ lại vang lên giữa một vùng đất sơn thủy hữu tình mang đầy hào khi cha ông, con cháu xa gần tìm về nguồn cội.

 

 

 

Con đường làng, lối xóm đổi mới nay đã giải phóng đôi vai bà con cô bác gồng gánh năm nào. Hôm nay quê hương đang thực sự thay áo mới, bà con đi làm đồng bằng xe máy đến từng bờ ruộng, cuộc sồng mới đã và đang đến với mọi nhà.

 

 

Không có gì bằng sức mạnh của sự đoàn kết “Dễ trăm lần không dân cũng chịu. Khó vạn lần dân liệu cũng xong”. Góp ý xây dựng chân thành, cùng chung sức trong vòng tay đoàn kết, cùng năng động trong sự phát triển của kinh tế thị trường, xã nhà ta sẽ đi lên và thành công trên các mặt: Kinh tế, chính tri, văn hóa ...

Tác giả : Phan Văn Hà

Bình luận

Bài viết liên quan

Đặt tên đường mang tên Lưu Trọng Lư ở Ba Đồn, Hoàn Lão, Phong Nha
Đồng hương Hạ Trạch tại Hà Nội gặp mặt đầu xuân Giáp Thìn 2024
Mời họp mặt đồng hương Hạ Trạch tại Hà Nội
Trồng cây tại Cồn Cui
Tản mạn về Hội Đồng Hương Hạ Trạch tại Hàn Quốc

Video clip