Chùm thơ của Lê Quang Nhân
21:01 - 16/03/2015
Chùm thơ mới sáng tác chào mừng xuân 2015 của anh Lê Quang Nhân
VỀ VỚI QUÊ ANH
Kính tặng quê hương Hạ Trạch
Dòng sông Gianh hiền hòa đất mẹ
Mời em về Hạ Trạch quê anh
Thăm cánh đồng xanh, mềm như dải lụa
Nước ngọt lành mát rượi vực Sanh.
Về với anh thăm Hòn Chùa, Đá Bạc
Rừng bạt ngàn gió hát Thông Ngân
Đường quanh quanh vượt qua mấy suối
Đẹp làm sao Ba Trại, Dốc Oằn.
Em hãy về, về với quê anh
Đường bê tông hai mươi lối xóm
Dọc đường Làng, đường Quan, đường Bạn
Nối tiếp nhau như thế bàn cờ.
Trước cửa làng cảnh đẹp như mơ
Rợp cờ bay, hai bốn nhà thờ họ
Chung niềm vui và chung nỗi nhớ
Em hãy về, về với quê anh.
Đầu xuân 2015
THÁP NGHIÊNG
Kính viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Bên người nên Tháp mới nghiêng
Canh cho Bác ngủ hồn thiêng biển trời
Trăm năm nay mới thảnh thơi
Trong lòng đất mẹ ngàn đời tỏa hương
Dòng người thăm viếng tiếc thương
Dâng hương thầm kính, ông tiên, thánh hiền
Núi Rồng hay Tháp chuông nghiêng
Hòn Chùa, Đảo Yến điệp trùng núi sông
Ơn người gạn đục khơi trong
Đánh tan Pháp, Mỹ cho lòng dân yên
Giang sơn gấm vóc vững bền
Tạc vào đất mẹ hồn thiêng biển trời
Chiều nay con đến viếng Người
Mà như thấy Bác mỉm cười với con
Vũng Chùa đầu xuân 2015
TỪ BIỆT
Đã bao lần từ bỏ Phỏm ơi
Ngươi không đẹp nhưng vô cùng quyến rủ
Đen đỏ sắc màu như hoa mới nhú
Không gian nào em cũng như mơ
Năm mươi hai quân mở hội phất cờ
Cơ, Bích, Chuồn, Rô bày binh xung trận
Ai ai cũng đam mê phấn chấn
Đặt niềm tin vào những giấc mơ
Ơi Phỏm ơi! Ngươi chỉ những quân cờ
Mà khiến bao người lao tâm khổ tứ
Kẻ vào tù đánh mất danh dự
Kẻ trắng tay thành bác thằng bần
Ơi Phỏm ơi ta hận trăm lần
Ngươi đã gây biết bao tội lỗi
Nhà cửa tan hoang, vợ chồng gian dối
Cũng vì ngươi trăm sự vì ngươi
Quyết một lần từ bỏ phỏm ơi
Thuốc độc, bùa mê, ngươi là quỷ dữ
Lưỡi gươm thần quyết không dung thứ
Chém ngươi thành trăm mãnh mới thôi.
Đầu xuân 2015