40 năm ngày tịu trường

00:29 - 19/11/2018

Thơ cuae anh Lê Chiêu Chúc

 

 

Ta trở về nơi của ngày xưa

Tựa bóng nơi cổng trường đứng đợi

Nhìn lớp học thầy cô cùng bạn hữu

Kỷ niệm xưa hiền hiện ùa về

Ngôi trường đây cùng với bạn bè

Thuở trong sáng một thời áo trắng

Bạn tôi ơi! đi suốt cùng năm tháng

Mái đầu xanh mang hoài bão ước mơ

Ta tìm về của một thủa ngu ngơ…

Mà trong trắng tuổi dại khờ chưa nói hết

Trong sâu thẳm hành trính cùng đất nước

Bốn mươi năm chan chứa hẹn thề

Thuở học trò đói khổ… thấy vui ghê

Áo vá vai bữa ăn khoai độn sắn

Mùa đông về áo chăn không đủ ấm

Chỉ ngọn đèn cùng đỏ với con tim

Bạn với mình về tìm lại xa xưa

Tìm chổ ngồi nhìn màu sơn của bảng

Cửa sổ khép hửng hờ như gọi bạn

Nhánh bàng nghiêng trước gió khẽ đung đưa

Chín sân trường rực phượng nở ban trưa

Gọi hè lũ ve râm ran hỏi chuyện

Ừ kìa! học trò bảy bảy đến tựu trường

Cùng thầy cô dầu dãi những phong sương

Và năm tháng giảng đường dày bụi phấn

Cuốn giáo án đã bạc màu trên bục giảng

Cho tương lai bao thế hệ suốt thời gian

Gió lào ơi ! hãy bớt những khô khan

Để ngọn nồm dịu êm lời của biển

Phút gặp nhau mắt nhìn thầy lưu luyến

Cái bắt tay trìu mến ấm nồng

Nhìn thầy cô khóe cay mắt cứ cay nồng

Bởi dồn nén bao năm lời muốn nói

Cánh chim bằng bay 40 năm không mỏi

Chỉ thầm mang hai tiếng thiêng liêng

Những tháng năm đẹp nhất  tuổi thần tiên.

Tác giả : Lê Chiêu Chúc

Bình luận

Bài viết liên quan

Làng tôi
Con đường tôi nhớ
Cao Lao
Đường về
Sông núi quê mình

Video clip