Chào năm mới Kỷ Hợi 2019

15:54 - 30/01/2019

Cảm xúc qua những áng văn thơ của con em làng Cao Lao Hạ nhân dịp năm mới Kỷ Hợi 2019

Chào năm mới Kỷ Hợi 2019

 

Ừ NHỈ

Lê Quang Quý

 

Ừ nhỉ! Năm nào xuân cũng sang

Cũng Đào, cũng Quất, sắc Mai vàng

Xuân vừa mới chớm kề bên cửa

Già, trẻ, xóm thôn đã rộn ràng.

 

Ừ nhỉ! Năm nào xuân cũng sang

Vẫn câu đối đỏ, pháo hoa giăng

Cành xuân nhú nụ đơm chồi biếc

Lòng dạ bồi hồi vọng cố hương!

 

Bài họa 1

Nguyễn Hữu Đức

 

Năm nào đến tết xuân cũng sang

Đào, Mai, Cúc lại khoe sắc vàng

Trẻ nhỏ xốn xang khoe áo mới

Nhà nhà hớn hỡ đón lộc xuân 

 

Năm nào tết đến xuân lại sang

Bánh chưng, thịt mỡ cũng đầy song

Trẻ, già rạng rỡ đi chúc tết

Đường thôn, ngõ xóm thêm rộn ràng.

 

Bài họa 2

Đặng Văn Quang

 

Ừ nhỉ năm nào xuân cũng sang

Cờ bay, gió thoảng rộn đường làng

Già trẻ gái trai đi kính Họ

Lúa đồng cửa xanh, chen nắng vàng.

 

CHÚC XUÂN

Lê Vy


Thời gian cũng đã trôi nhanh

Hoa mai nở nụ trên cành chào xuân

Gia đình đoàn tụ quây quần

Chúc nhau năm mới sang xuân phát tài

Vàng tươi những cánh hoa mai

Muôn loài hoa cũng sánh vai chào mời

Xuân về lan tỏa nơi nơi

Bốn phương hội tụ đất trời hôm nay

Trải qua bao những tháng ngày

Quê hương giờ đã đổi thay vô vàn

Như điệu nhạc tiếng cung đàn

Xuân về ước vọng, những làn gió xuân

Dòng thơ, khúc hát thêm vần

Cảnh trời thay đổi bước chân sang mùa

Với bao tiếng trẻ vui đùa

Chúc nhau năm mới chúc mùa xuân sang

Chúc cho tất cả họ hàng

Giàu sang phú quí an khang mọi nhà

Chúc cho tuổi tác ông bà

Sống lâu trăm tuổi cũng là ước mong

Xuân về rạo rực trong lòng

Se se cái rét má hồng tuổi thơ

Xua đi những lớp sương mờ

Phố phường rực rỡ bóng cờ tung bay

Mừng cho đất nước hôm nay

Dân giàu nước mạnh đổi thay khong ngừng

(Chiều 28 Tết Kỷ Hợi)

 

 
LÀNG TÔI
Nguyễn Thu
 
Đêm thảng thốt và trời đêm rét mướt
Ngoài đồng đẫm ướt cánh cò xưa
Xuân đến rồi nhưng không kể sớm trưa
Mẹ vẫn mướt mồ hôi chạy chợ
 
Mặt tươi cười và mẹ vẫn ước mơ
Mơ cho con mùa xuân hy vọng
Tết sum vầy xúc động buổi đoàn viên
Hạnh phúc lắm đầu xuân vẫ thiếu tiền
 
Cũng chẳng phải giấc mộng cõi tiên
Nhìn các con cười khoe khoe áo mới
Hạnh phúc lắm nước mặt mẹ rơi
Xa xăm nhìn , nhà ai còn thiếu hụt.
 
Bớt chút vui, ta giúp một ít
Để đến khi làng xóm đã lên đèn
Ta thấy niềm vui len khoé mắt
Tết quê mình đượm tình không thể tắt
 
Xuân lại về trong veo mắt tuổi thơ !!!
 
27/tháng chạp-2018
 

MẠ ƠI

Đỗ Hoa Phượng


Tết về con nhớ mạ vô cùng
Nhớ mạ ngồi bên nồi bánh chưng
Chân vẫn còn lấm bùn chiều tối
Lúi húi lom khom lửa bập bùng.

Tết về con nhớ mạ vô cùng
Khuôn vành nón lá vẫn đóng khung
Kẻo kẹt nghiêng nghiêng nơi trày đạp
Quần mạ ống xăn ống để chùng

Mạ ơi con nhớ mạ vô cùng
Mây vàng quanh quẩn độộng hòn Bung
Tưởng như thấy dáng hình bóng mạ
Tỉnh ra chợt thấy dạ não nùng

Mạ ơi con nhớ mạ vô cùng
Tết về con nhớ mạ thiệt hung
Đất khách quê người mắt đẫm lệ
Nỗi nhớ đầy vơi thiệt lạ lùng

Ngoái nhìn quê Hạ ở cuối trời
Thắp nén nhang lòng nhớ mạ tôi
Nấm đất cỏ vàng chờ hương khói
Nhớ mạ thắt tim dạ rối bời.

 

MÙA XUÂN GỌI

Nguyễn Hữu Đức

 

Đêm cuối năm
Nghe thì thầm mùa xuân gọi
Xuân về rồi nụ e ấp trên cành
Phơi phới sắc xuân sương đọng long lanh.

Một bông hoa thôi cũng đủ mùa xuân
Gửi cho em một nụ hoa mới nở
Lối vào nhà em xuân đến bên thềm
Lời thầm thì năm mới, tỏ tinh xuân.

Xuân đã đến rồi sau mùa lá đỏ
Biêng biếc sắc trời, tim tím chồi non
Gửi cả tinh yêu vào trong nỗi nhớ
Để nghe thì thầm tiếng gọi mùa xuân.

KS. 26.01.2018

 

CHIỀU BA MƯƠI TẾT

Nguyễn Hữu Đức


Tháng chạp, 
Mưa rơi mang nhiều nỗi nhớ 
Hỏi ai không lưu luyến tuổi thơ qua 
Gánh cỏ chiều ba mươi vội vã về nhà 
Bữa cơm tất niên cha đã vái Tổ 
Chờ các con mẹ thấp thỏm không yên 
Mẹ vội vã chạy ra đầu ngõ xóm
Đến đón con mẹ ghé vai gánh dùm 
Tổ cha bay hại còn con nít
Sương nặng ri mần răng to lên được.

Mấy chục năm con cái trưởng thành
Bao tết rồi cha, mẹ về với Tổ - Tiên
Để bầy con nhớ hoài ngày xưa ấy
Tết lại về xuân đến tràn khắp ngõ
Cha, Mẹ xa rồi không còn ngóng đợi
Nhớ chiều ba mươi gánh cỏ xa xưa.

Ngày xưa từ ngoài 20 tháng chạp nhà nào cũng phải đi hái củi tết, đến 28, 29, 30 đi bứt cỏ về trữ cho trâu bò ăn mấy ngày tết. Vất vã lắm, trời mưa, đường bùn trơn, trượt, có người đến 6, 7 giờ tối mới về tới nhà. Ôi một thời lam lủ.

KS. 27.12. 2018 (âm lich)

 

XUÂN ĐẾN

Hàn Đức Nhật

 

Non tơ thảm cỏ xanh
Nghe mùa xuân đang đến
Xốn xang chiều bâng khuâng
Mắt em xanh vời vợi

Đào mai ngát hương trời
Nắng xuân vàng lấm tấm
Rắc lên môi nụ cười 
Muôn sắc màu đỏ thắm

Thời gian trôi chầm chậm
Dòng người tiếp bước nhau
Cánh én lượn nghiêng chao
Nâng trên tay mầm trổ

Bếp than hồng rực lửa
Thơm nồi bánh chưng xanh
Bóng mẹ về trước cửa 
Áo bạc màu mong manh

Vui xuân đến quây quần
Tất niên mâm cổ tết 
Rạo rực chiều ba mươi

 

TẾT ĐẾN, XUÂN VỀ
 
Phan Xuân Trọng
 
 
Sắp sang xuân, trời nắng vàng đẹp quá
Cho mỗi người lại hối hả ngược, xuôi...
Dẫu biết rằng tết cũng chỉ thế thôi
Mà háo hức, mà âu lo đến thế..!
 
Tết đến rồi từ chân trời, góc bể...
Cho mỗi người lại rạo rực niềm vui
Vẫn còn kia, đâu đó.. chút bùi ngùi...
Hãy vui lên khi tết về đã nhé...
 
Kìa em gái đã ca lên khe khẽ
Có phải không, lời gửi tới người thương..?
Tết lại về.. lòng gợi nhớ quê hương...
Mảnh đất xưa một thời ta đã sống...
 
Biển lại ầm ào trong chiều gió lộng
Thuyền lại về cho cá nặng đầy khoang
Phiên chợ chiều lại rộn rả, âm vang...
Chim én bay, báo xuân về rồi đó....
 
Cứ cười tươi, dẫu niềm vui nho nhỏ
Sống chân tình rồi sẽ có yêu thương...
Đất bạc màu, người một nắng, hai sương...
Để mai ngày vui mùa thu quả ngọt....
 

CHÚC MỪNG NĂM MỚI

Lê Quang Quý

 

Giao thừa tống cựu, đón xuân tân
Chúc phúc cháu con hoạ mấy vần
Nghiệp vững, đức trong , nuôi ước vọng
Chăm ngoan ,trí rạng, mộng công danh
Ấm no âu cũng nhờ cần kiệm
Chức trọng càng nên biết tu thân
Biết nhẫn, tương lai rồi sẽ tới
Xuân sang phúc lộc rạng muôn phần.

 
 
 

Nguồn bài viết: Facebook Hạ Trạch
Tác giả : Ban biên tập

Bình luận

Bài viết liên quan

Làng tôi
Con đường tôi nhớ
Cao Lao
Đường về
Sông núi quê mình

Video clip