Chùm thơ của Nguyễn Xuân Hòa và Trần Thị Tuyết Liệu
08:25 - 23/03/2019
Giới thiệu chùm thơ của Nguyễn Xuân Hòa và Trần Thị Tuyết Liệu đăng trong tập Hương Sắc Cao Lao xuất bản năm 2018
NHỚ ANH
Nguyễn Xuân Hòa
Kính viếng anh Đoàn Minh Từ, nguyên Trưởng phòng GD & ĐT huyện Bố Trạch
Anh mãi xa rồi hỡi anh ơi!
Mùa xuân Đinh Dậu nắng xanh trời
Bạn bè Nhà giáo thương anh lắm
Đời anh đẹp mãi giữa dòng trôi./.
BỨC TRANH QUÊ TA
Nguyễn Xuân Hòa
Quê hương ta biết bao thay đổi
Đường bê tông khắp nẻo dọc ngang
Hàng cây xanh tỏa bóng mát bên đường
Nhà ngói nhà tranh nay thành nhà kiên cố
Rác thải thu gom khắp nơi về một chỗ
Đường thoáng, hè thông sạch sẽ phong quang
Loa phóng thanh vang vọng khắp nẻo đường
Vang bài hát quê hương ai đi xa vẫn nhớ !
Làng Hạ quê ta đang trên đà vươn tới
Trường học khang trang, chất lượng nâng cao
Bao thế hệ học sinh biết mấy tự hào
Chắp cánh ước mơ sau những mùa phượng nở
Người ở lại ruộng đồng, người xa quê vẫn nhớ
Chăm cày cấy năm hai vụ chiêm - mùa
Cải tạo đồng sau thành ao cá hồ tôm
Nâng đời sống toàn dân luôn no đủ
Văn hóa tâm linh nâng cấp nhà thờ họ
Xây dựng đình làng thờ các vị Thành Hoàng
Cho cháu con hằng năm về bái tổ
Quê hương ta nay ngỡ như mơ
Đang thay đổi từng giờ từng phút
Mười chín tiêu chí nông thôn mới hoàn thành
Đảng dẫn đường dân đồng thuận làm theo
Vững bước đi lên vĩnh viễn xóa nghèo
Quê hương ơi, thay đổi nhanh đến thế !
Bức tranh quê, nông thôn mới hiện về./.
NHỚ TRƯỜNG XƯA
Trần Thị Tuyết Liệu
Chẳng dễ gì tìm được chốn trú chân
Trường Hạ Trạch là quê hương đất mẹ
Cả cuộc đời trái tim tôi ở đó
Nặng nghĩa ân tình thầy, bạn, học sinh
Nơi một thời gắn bó yêu thương
Nhớ giờ dạy dốc cạn bầu tâm huyết
Mặt đỏ bừng, máu tim dồn thổn thức
Chẳng biết thời gian thấm mệt là gì…
Về hưu rồi tôi vẫn cứ đinh ninh
Ngày hai buổi đến trường đến lớp
Yêu học trò, bạn bè, đồng nghiệp
Bởi trong tôi lòng tha thiết yêu nghề…
Học trò tôi bao khóa đã ra trường
Những buổi chia tay khóc òa nức nở
Các em ơi, đừng quên cô nhé!
Nơi ấy là quê cô vẫn đợi các em về
Đồng nghiệp tôi chưa được dạy ở quê
Gửi vào đó bao điều ủy thác
Quên mái tóc đã thêm nhiều sợi bạc
Chắp cánh cho đời nâng những ước mơ xa…