Chung tay trả lại màu xanh cho đồi Mái Hung

20:30 - 08/02/2012

Trăn trở của anh Lưu Văn Lộc cũng như của nhiều bà con quê hương khi thấy môi trường đồi Mái Hung thay đổi

 

Đồi mái Hung, ngọn đồi phía nam của xã Hạ Trạch, một bên là điểm tựa của đập vực Sanh, một bên là động Lều Cù, nơi có Dốc Oằn đi qua mang đầy kỷ niệm. Phía bắc là nơi cư ngụ của dân xóm Vực, phía nam là hồ Vực Sanh. Trước đây, mái Hung là ngọn đồi với cây cối rậm rạp, tuy không có nhiều cây cổ thụ nhưng thảm thực vật nhiều tầng nhiều lớp với đa dạng loài cũng đủ để cho mái Hung cùng với Lều Cù, Vực Sanh tạo nên một bức tranh đẹp với phong cảnh sơn thủy hữu tình. Đồng thời thảm thực vật ở đây cón có tác dụng ngăn dòng chảy, chống xói mòn, bảo vệ môi trường sinh thái.

 

Từ tháng 10/2006, Mái Hung trở thành một công trường khai thác đá, vì vậy ngọn đồi bị đào bới nham nhở, cây cối bị chặt phá, gây ô nhiễm môi trường, đặc biệt là làm xấu đi “mặt tiền” của làng. Tuy việc khai thác đá đã chấm dứt từ tháng 5 năm 2010 nhưng hiện trường để lại là một quả đồi trơ đá, lớp đất mặt ít ỏi đã bị gạt đi, cây cối trên đồi không thể sống được. Từ xa nhìn vào,  đồi mái Hung như một vết sẹo lớn.

 

  

 

Theo tìm hiểu của chúng tôi, hiện diện tích đồi, rừng của xã đã được giao cho các tổ chức, cá nhân quản lý, trồng và khai thác lâm sản, trong đó phần lớn thuộc sự quản lý và khai thác của Lâm trường rừng thông Bố Trạch. Phần diện tích rừng do địa phương quản lý và khai thác rất ít.

 

  

Thiết nghĩ, nếu đồi mái Hung vẫn thuộc sự quản lý của địa phương, chính quyền xã nên giao vùng đồi này cho một vài tổ chức chính trị xã hội nào đó của địa phương trồng và bảo vệ rừng cây, coi đây là một vùng đồi mang tính cộng đồng. Cũng có nhiều ý kiến cho rằng, phát động phong trào trồng cây hàng năm, mỗi học sinh trường THCS Lưu Trọng Lư trồng một cây, mỗi gia đình trồng một cây.  Hội cựu chiến binh, Đoàn thanh niên, Hội cha mẹ học sinh là lực lượng quản lý bảo vệ rừng, bà con ở xa quê sẽ hưởng ứng bằng cách đóng góp hỗ trợ kinh phí mua cây giống. Rừng cây sẽ mang tên Rừng cây trường THCS Lưu Trọng Lư. Vì mái Hung  hiện giờ đất đai bị xói mòn, cằn cỗi nên không nhất thiết đặt nặng vấn đề trồng rừng kinh tế. Trước mắt nên chú trọng việc trả lại màu xanh, biến nó thành một ngọn đồi văn hóa. Nếu làm được như vậy, những thế hệ học sinh hôm nay tham gia trồng cây, đến 10 -15 năm sau, lúc đã trưởng thành về thăm quê, nhìn thấy rừng cây xanh tốt có bàn tay chính mình trồng và chăm bón, lúc đó chắc nhiều kỷ niệm ùa về và tự hào kể lại cho con cháu nghe, như anh Đặng Văn Quang viết về Dốc oằn, xoáy vào nhiều kỷ niệm của bao thế hệ.

 

  

 

Đồi mái Hung vẫn đang trơ đá như thách thức người Cao Lao Hạ.  Trả lại màu xanh cho đồi không phải là việc dễ làm trong ngày một ngày hai, nhưng chẳng lẽ cứ để mãi vậy sao? 

Tác giả : Lưu Văn Lộc

Bình luận

Bài viết liên quan

Cây mai dương và tác hại đối với môi trường
Điều ước nhỏ
Kỹ thuật lưu trữ nguồn cá giống tốt qua mùa đông
Điều ước đầu năm mới 2015
Rừng ngập mặn tại cửa sông Gianh

Video clip