Lời ru bên cánh võng

09:42 - 03/04/2019

Giới thiệu chùm thơ của tác giả Phan Văn Hà đăng trong tập Hương Sắc Cao Lao xuất bản năm 2018

 

Lời ru bên cánh võng

(Ảnh: gia đình anh Phan Văn Hà)

LỜI RU BÊN CÁNH VÕNG

 

Ầu ơ! Tiếng mẹ ngày xưa                           

Dư âm câu hát, võng đưa ngày nào              

Quê nhà xứ sở Cao Lao                     

Tình sâu nghĩa nặng với bao ân tình.           

 

Dòng Gianh nước biếc lung linh                  

Đồng quê đẹp ánh bình minh, lúa vàng        

Chợ quê mỗi sáng rộn ràng                         

Trường làng em nhỏ khăn quàng tung bay.  

 

Làng quê đổi mới từng ngày                       

Cao Lao hương sắc vui thay thơ làng 

Hồn quê lắng đọng mênh mang         

Bên nớ ai gọi đò sang quê nhà.          

 

Triền đê rộn tiếng sơn ca                   

Sông ơi! Chở nặng phù sa bao đời               

Đẹp thay non nước mây trời                        

À ơ, tiếng mẹ vọng lời ru xưa…                  

 

 

 

 

 NHẮN GỬI QUAN!

 

Dân gian có nói câu rày:

“Cướp đêm là giặc, cướp ngày là Quan”.

Người xưa nói lẽ nào oan

Nay thời cớ hỏi thực Quan bao người? 

 

Hỏi ra càng thấy nực cười

Xin đừng để lẫn vàng mười vàng thau

Quan ta trọng nghĩa trước sau

Thực làm “Đầy tớ”, nước giàu yên dân.

 

Nghĩ lòng mà cứ phân vân

Thực Quan còn mấy...cho dân cậy nhờ!

Đẹp thay ê kíp nào ngờ...

Chung quyền lợi ích xác xơ dân tình.

 

Hãy vì đạo nghĩa nhân sinh

Xin đừng có bạc như bình vôi ơi!

Lẽ nào Quan đã đánh rơi

Đức còn trong sáng như thời ngày xưa.

 

Quan về, tôi tớ đón đưa

Một đoàn sang cả cúi thưa đầy nhà

Long ngong xu nịnh vậy mà

Nghi thức lễ tiết ấy là nghiêm trang.

 

Vi hành:Tướng – Sĩ rộn ràng

Dân tình thế thái ngỡ ngàng trông theo

Đoàn đoàn xe đón còi reo

Du lịch Resort, đèn treo lững lờ.

 

Sao đăng ô cửa dăng mờ 

“Bướm ong” chào đón lượn lờ vây quanh

Thiên thai rẽ lối bức mành

Non non, nước nước, rành rành rêu phong. 

 

Ông về tôi tớ ngóng trông

Phong bao chia lộc ai đong đếm đầy

Đất này ta lại dựng xây

Dự án lãi quả đưa đầy cho ngay.

 

Việc Quan ta ký cho này

Hầu bao ngân khố ngày ngày ra đi

Quan anh cho đến Quan nhì

Ta chia chút đỉnh cũng vì thanh cao.

 

Việc Quan là nghĩa dân trao

Xin ông giữ đức đạo cao cho đời

Thương thầm Cụ Nguyễn Du ơi! 

Thịnh suy – suy thịnh bao lời đắng cay.

 

Ngẫm rằng suy ngẫm mà hay

Chuyện xưa ấy… vận thời nay mấy phần?   

Người ơi! Thương lấy hồng trần

Da vàng máu đỏ xa gần của ta.

 

Nghĩ lòng mà thấy xót xa

Nhóm lợi ích hỡi - Quan tham nhũng nhiều

Nhắn rằng ông nhớ mấy điều

Làm Quan tham nhũng là điều bất nhân.

 

Ông ơi nhớ trọng nghĩa nhân

Rèn đức giữ trí đong cân hiền tài. 

Truyền thống đừng để phôi phai

Nước nhà thịnh vượng sánh vai cộng đồng.

 

Tự hào cùng với Thăng Long

Xứng danh sử sách con Rồng cháu Tiên.

Dân xin Quan chớ lộng quyền

Giữ cho đất nước bình yên sớm chiều.

 

Gửi lòng biết mấy thương yêu 

Bờ tre đồng lúa cánh diều vi vu

Nắng thu lất phất mây mù

Ầu ơ tiếng mẹ lời ru mượt mà.

 

Cánh cò bay lả bay la

Đêm đêm vọng tiếng quốc ca gọi hè

Chim ơi chim hót lồng tre

Đêm hè tỉnh lặng con ve lại sầu.

 

Con ơi, kinh sử cho sâu

Tĩnh tâm mà nghĩ, giữ đầu cho minh

Làm Quan đâu chỉ cho mình

Góp công xây dựng tôn vinh Nước nhà.

                   

Đạo nghĩa đừng để phôi pha

Thực làm “Đầy tớ”, ấy là Bác mong

Quan nên gản đục khơi trong

Xứng danh “Đầy tớ”, trọn lòng vì dân.

 

 

Bình luận

Bài viết liên quan

Làng tôi
Con đường tôi nhớ
Cao Lao
Đường về
Sông núi quê mình

Video clip