Chùm thơ của Phan Trọng Xuân và Đặng Văn Quang

09:03 - 06/07/2018

Chùm thơ mới của các anh Phan Trọng Xuân và Đặng Văn Quang do anh Nguyễn Hữu Đức sưu tầm giới thiệu

 

NỖI NIỀM ...

Phan Trọng Xuân


Em mãi nhìn về nơi ấy xa xăm...
Nơi miền quê yêu thương từ tấm bé
Rồi lớn dần từ lời ru lòng mẹ
Tiếng à ơ sâu lắng mãi trong lòng...


Tuổi thơ ơi, có còn đó nữa không?
Tiếng chuyền tre đi theo cùng năm tháng
Có lẽ nào đã đi vào dĩ vãng...
Tiếng lách cách thương nhớ mãi ngày xưa...


Có còn không con chuồn ớt ban trưa..?
Bé mãi mê cho chín hồng đôi má
Em lớn dần từ bờ tre, ruộng mạ...
Những trưa hè oi ả đẫm mồ hôi...


Cây bàng già chắc vẫn mãi đơn côi
Tỏa bóng râm khi đồng quê chói nắng
Bởi thương nhiều những con người thầm lặng
Khổ cực, gian nan vẫn đeo bám đồng quê...


Thương mẹ, thương cha những buổi chiều về
Nét nhọc nhằn đậm dần theo năm tháng
Lo cho con chẳng phút giây lơ đảng
Con lớn rồi.., nào giúp được gì đâu..!


Trời, biển bao la xanh thẳm một mầu
Tình cha, nghĩa mẹ ơn sâu trọn đời
Dẫu biển kia vẫn có lúc đầy, vơi...
Quê hương vời vợi một đời nhớ mong...


 

 

 

SẮC TÍM HUẾ

Đặng Văn Quang


Em hiển hiện trong rêu mờ cổ tích
Để tim ai bỗng hoá những đền đài
Tạc ngàn năm áo tím mãi không phai
Thành quách cổ ẩn hồn tôi trong đá.


Đường đã xưa, nhưng lối về chẳng lạ
Thoảng hương người còn phảng phất đâu đây
Sắc tím kia còn giăng mắc đây này
Bởi kẻ tình si vẫn gởi hồn bến đợi.


 

Tác giả : Nguyễn Hữu Đức

Bình luận

Bài viết liên quan

Làng tôi
Con đường tôi nhớ
Cao Lao
Đường về
Sông núi quê mình

Video clip