Ta tìm về

09:15 - 22/10/2018

Chùm thơ của chị Lê Mai, người Cao Lao Hạ hiện đang sống và làm việc tại Đồng Hới do anh Nguyễn Hữu Đức sưu tầm và giới thiệu

 

 

TA TÌM VỀ

 

Ta tìm về 
Kí ức thơ ngây
Đồi móc chín 
Tím tròn nổi nhớ
Gió Lều cù
Đùa vui thỏa thích
Nhuộn tím chiều
Tím cả bờ môi.

 

Ta tìm về 

Kí ức xa xôi
Khúc như hưởng
Vọng về xa ngái
Những khát khao
Một thời rang cháy
Quay lại nhìn
Yêu biết mấy là yêu./.

 

 

THU QUA


Có còn gì sót lại
Heo may về lá bay
Trời cùng se se lạnh
Thu chầm chậm bước qua

 

Hoa sữa nở bung cành
Nồng nàn bay theo gió
Mùa thu hay mùa nhớ
Ngậm ngùi rồi dần trôi

 

Ta nhìn thu lá rơi
Ký ức về tiềm thức
Buồn lòng trong khoảng lặng
Những gì đã phôi phai

 

Thu qua mùa lá bay
Sau từng con phố nhỏ
Vệt nắng vương đầu ngõ
Hỏi thu đi về đâu.

Tác giả : Mai Lê

Bình luận

Bài viết liên quan

Làng tôi
Con đường tôi nhớ
Cao Lao
Đường về
Sông núi quê mình

Video clip