Tổ Tiên cho con một kiếp người

01:29 - 03/05/2014

Lòng thành kính với tổ tiên của anh Nguyễn Xuân Văn nhân ngày bà con trong phái 2 nhánh 3 Họ Nguyễn Đại tộc tổ chức lễ khánh thành công trình gồm ngôi mộ của ông đầu phái và khu lăng mộ.(29/4/2014 nhằm mùng 1 tháng 4 Giáp Ngọ)

 

Kính lạy anh linh Tổ Tiên!

    Tôn tạo, khôi phục và xây dựng lăng mộ của Tổ Tiên trong phái 2 luôn là tâm nguyện, là khát vọng lớn lao của bà con cô bác trong dòng tộc, nhưng vì những lý do khác nhau mà các ông bà, cô bác trước đây chưa thực hiện được.Với tâm niệm: Con người có tổ có tông - Như cây có cội, như sông có nguồn”, hưởng ứng lời kêu gọi của các cụ cao niên trong phái, bà con của phái trong làng và khắp mọi miền một lòng hướng về cội nguồn đã đồng tâm hiệp lực, đóng góp sức người sức của để cùng nhau xây dựng, tôn tạo ngôi mộ tổ và lăng mộ phái 2 của nhánh 3 thuộc Họ Nguyễn Đại tộc làng Cao Lao Hạ.       

     Hôm nay (ngày 29/4/2014 - mùng 1 tháng 4 Giáp Ngọ) Bà con trong phái tổ chức lễ khánh thành công trình gồm ngôi mộ của ông đầu phái và khu lăng mộ to đẹp, trang nghiêm đã đáp ứng được tâm nguyện, thỏa mãn lòng mong đợi khát khao bấy lâu của bà con cô bác mỗi dịp Tết, rằm hoặc khi được về thăm quê để dâng nén hương thành kính tri ân Tiên Tổ.Đây cũng là thể hiện tấm lòng của con cháu đối với Ông Bà Tổ Tiên chúng ta, đó là đạo lý “Uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây”. Mong rằng, thế hệ của con cháu hôm nay, cũng như các thế hệ mai sau luôn gìn giữ và phát huy mãi truyền thống tốt đẹp này.

    Có thể qua nhiều lần tôn tạo nhưng cùng với nhà thờ họ, thì lăng mộ là những công trình mang tính vĩnh hằng về họ tộc đã bao đời thừa kế và mãi mãi trường tồn trong tâm thức con cháu từ đời này qua đời khác. Nơi đây thực sự là biểu tượng, là linh hồn là tinh hoa suối nguồn truyền thống của Tiên Tổ đã gầy dựng, lưu lại, giáo dục gắn bó đoàn kết một lòng cho con cháu hôm nay, tiếp nối sang trang bằng chân lý truyền lại bao đời sau giữ gìn và phát huy những giá trị tốt đẹp nhất của dòng tộc.

   Trong niềm vui, niềm hân hoan phấn khởi và sự đoàn tụ của sự kiện khánh thành lăng mộ, con cháu một lòng hướng về cội nguồn, bày tỏ tấm lòng hiếu thảo thành kính dâng lên Tiên Tổ. Đây là những giờ phút thiêng liêng, trân trọng để ôn lại nguồn gốc, sự tích và công trạng các bậc Tiền bối của phái 2, của nhánh 3, của Họ Nguyễn Đại tộc nói riêng và của Thái Sư Cương Quốc Công Nguyễn Xí đã khai sinh ra Dòng tộc, cho con cháu một kiếp người.

    Mong nhớ và ước nguyện vô cùng nhưng do điều kiện riêng của gia đình nên con không thể về tham dự được. Qua thông tin, hình ảnh mà các bác, các anh cung cấp con rất xúc động, vui mừng và phấn khởi thấy bà con chú bác, anh chị em, con cháu, dâu rể, nội ngoại trong làng và từ khắp nơi về dự đông đủ làm cho buổi lẽ càng thêm ấm cúng nghiêm trang thắm đượm nghĩa tình dòng tộc.

"... Đất khách muôn trùng sao nhỏ hẹp.

Quê nhà một góc nhớ mênh mông ...".

Đang làm ăn sinh sống nơi "đất khách quê người", con xin thành kính dâng lên Thần Hoàng Chi Thần Nguyễn Văn Khai cùng Tổ tiên, Ông Bà của dòng tộc nén hương tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ và tri ân đến những Người đã sinh thành con cháu hôm nay, cùng lập nên làng Cao Lao và dòng tộc ngày nay.

    Nguyện cầu Tổ Tiên mãi thanh thản bình an chốn vĩnh hằng, chứng tri cho tấm lòng thành kính của con cháu.

   Nguyện cầu và hằng mong Hồn thiêng Tổ Tiên phù hộ độ trì cho chúng con luôn được hồng ân phúc ấm của dòng tộc, con cháu vui khỏe, cát tường.

    Thành kính bái tạ!

                                                      Bình Dương, ngày 29 tháng 4 năm 2014

 

  

Tác giả : Nguyễn Xuân Văn - Hình ảnh: anh Nguyễn Văn Quang & Nguyễn Văn Hóa

Bình luận

Bài viết liên quan

Thư mời dự lễ khánh thành nhà thờ họ Nguyễn Phúc
Diễn văn khánh thành nhà thờ họ Nguyễn Danh
Lời chào mừng và tuyên bố khánh thành nhà thờ họ Nguyễn Danh
Mời dự lễ khánh thành nhà thờ họ Nguyễn Danh
Lễ rước Tiên linh họ Nguyễn Danh, làng Cao Lao Hạ

Video clip