Trăng thu quê nhà

18:50 - 09/05/2019

Giới thiệu chùm thơ của Lê Quang Châu đăng trong tập Hương Sắc Cao Lao xuất bản năm 2018  

Trăng thu quê nhà

 

GẶP LẠI 60 NĂM

 

Ký ức bỗng hiện về trong chốc lát

Tuổi học trò ngày ấy tung tăng

Bến đò ngang làng Hạ rộn ràng

Khi đám học trò Ba Đồn đến bến

Hôm nay được ngồi bên làng biển

Mới đó sáu mươi năm tuổi trẻ một thời

Cấp II Ba Đồn ký ức trong tôi

Như hôm chia tay khi mùa phượng nở.

Ngày ấy học trò chúng tôi rất khổ

Bao tượng ruột dài nửa gạo nửa khoai

Đến trường xa ở nội trú bảy ngày

Lại về quê mang gạo khoai lên tiếp.

Tiếng hát tiếng cười luôn đầy ắp

Tình thầy trò quấn quýt bên nhau.

Gặp lại đây 60 năm xa cách

Mỗi con chim tung cánh một phương trời

Tóc pha sương da đã có đồi mồi

Má đã nhăn, môi không còn thắm đỏ

Đã qua rồi thời gian trả giá

Nhưng ai cũng vui- cũng nở nụ cười.

Bởi đã qua thời tuổi trẻ tuyệt vời

Mái trường thân yêu cấp II ngày ấy.

             

                      

THĂM EM

 

Một chiều tháng bảy đến thăm em

Qua đồi sim tím đồng cỏ non

Phảng phất mùi hương bay vương vấn

Sâu thẳm lòng anh man mác buồn

Bốn mươi năm rồi em, đồng đội

Ở lại nơi này dưới đạn bom

Tuổi trẻ đôi mươi áo chưa sờn đã chật

Em đã hóa thân thành hoa trắng núi non

Chắc bây giờ em đang ở núi chồng núi vợ

Để nhớ một thời tuổi trẻ chiến chinh

Chắc bây giờ em đang hát bài ca ra trận

Nhớ một thời cùng đồng đội ra quân

Dưới nấm cỏ xanh em nằm nghỉ

Xin gửi lại em và đồng chí

Bó hoa tươi từ quê mẹ mến thương

Và những tấm lòng mãi mãi tri ân.

                              

 

TRĂNG THU QUÊ NHÀ

 

Trăng thu gác đỉnh Chập Cờ(1)

Soi mình dưới nước Cửa Nghè(2) trong veo

Hoàng hôn đến đã hồi lâu

Trăng thu vằng vặc như đầu bình minh

Trăng về trường mới mầm non

Cùng đàn cháu nhỏ trống cơm đèn lồng

Trăng soi bóng nước hồ tôm

Ngắm nhìn cánh quạt dập dình sóng chao

Trăng thu tôm lội bờ ao

Cá bơi mặt nước, trăng treo đầu chòi(3)

Trăng ngồi ngắm cảnh đường Eo

Đón người cao tuổi thể thao cuối ngày

Sân đình rộn rã đêm nay

Có đoàn học võ ngây thơ luyện bài

Chùm thơ HƯƠNG SẮC(4) miệt mài

Chị Hằng ngây ngất khen hay tuyệt vời

Trăng thu đến với quê tôi

Mừng nông thôn mới đổi thay từng giờ.

(1,2): Địa danh ở Hạ Trạch; (3): Chòi canh hồ tôm

(4): Tập thơ Hương sắc Cao Lao

 

Bình luận

Bài viết liên quan

Làng tôi
Con đường tôi nhớ
Cao Lao
Đường về
Sông núi quê mình

Video clip