Về quê nhặt ký ức

09:30 - 10/08/2018

Giới thiệu bài thơ "Về quê nhặt ký ức buồn" của tác giả Đỗ Hoa Phượng do anh Nguyễn Hữu Đức sưu tầm

VỀ QUÊ NHẶT KÝ ỨC BUỒN


Em về trong buổi nắng chiều
Thu sang nắng nhạt liêu xiêu bóng tà
Mái tranh xưa vắng mẹ già
Đâu đây vẫn vọng tiếng gà gáy xưa
Đâu rồi chiếc võng đong đưa
Còn đâu bóng cũ người xưa đi về...
Đâu rồi nước nậy tràn trề
Mơn man vỗ nhẹ triền đê mặn mòi
Đâu rồi cái buổi sánh đôi
Hái sim, bứt chổi rẫy côi, cửa nghè.


....

Ký ức xưa đọng chốn quê
Ta về nhặt lại thỏa thê cõi lòng
Nửa đời theo đuổi hư không
Ngàn đêm thổn thức xót lòng quê ơi./.

Tác giả : Đỗ Hoa Phượng

Bình luận

Bài viết liên quan

Làng tôi
Con đường tôi nhớ
Cao Lao
Đường về
Sông núi quê mình

Video clip