Về thăm chốn cũ

19:11 - 08/05/2018

Thơ của anh Nguyễn Hữu Đức

 

Mảnh vườn nhỏ 
Túp lều tranh nho nhỏ 
Nơi ngày xưa 
Anh thường hay sang đó 
Hai mái đầu 
Chụm vào quyển sách dày.

 

Thời gian trôi 
Ta cứ thế xa nhau 
Mấy chục năm 
Tôi trở về thăm lại
Từ ngoài ngõ 
Hoa nở đầy bên lối.

 

Ngỡ là em 
Còn đâu đó nơi đây 
Mái tranh xưa 
Lấp ló dưới hàng cây
Làn gió nhẹ 
Thoảng mùi thơm hương bưởi.

 

Của ngày xưa 
Sau mỗi lần em gội 
Giờ mình anh 
Ngơ ngẫn cứ hoài mong 
Mẹ và em 
Mãi mãi vẫn trong lòng.

 

Em ở đâu 
Mẹ về nơi chín suối 
Mái tranh xưa 
Giờ vắng thiếu hơi người 
Hoa vẫn nở 
Cây cối vẫn xanh tươi.

Bình luận

Bài viết liên quan

Làng tôi
Con đường tôi nhớ
Cao Lao
Đường về
Sông núi quê mình

Video clip